Nghe Tiếng Chúa
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời vẫn phán; ai có tinh thần học trò, để Chúa mở tai và dám bước theo lời phán của Ngài thì nghe được tiếng Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 2:15-20 Giăng 10:27Giăng 1:1-14Hê-bơ-rơ 1:1-2Ê-sai 50:4-5Ma-thi-ơ 14:22-33Công-vụ các Sứ-đồ 9:7Công-vụ các Sứ-đồ 22:9Khải-huyền 2:7
-
Mở đầu
- Chiên Ta nghe tiếng Ta; Chúa phán là cách Ngài tiếp xúc với con người.
- Ba dạng lời Chúa: tiếng phán, Kinh Thánh, và Ngôi Lời nhập thể là Chúa Giê-xu trong mùa Giáng Sinh.
-
I. Có người nghe, có người không nghe
- Tai người chỉ nghe được trong một dải âm thanh; tai thuộc linh cũng vậy.
- Có người nghe Lời nhiều năm mà vẫn không nghe tiếng Chúa nên còn non yếu.
- Mục đồng đơn sơ nghe và thấy; vua Hê-rốt học thức, giàu có thì bối rối.
-
II. Tinh thần học trò
- Chúa đánh thức tai mỗi sáng mai để nghe như học trò.
- Chúa ban lưỡi của người được dạy dỗ để nâng đỡ kẻ mỏi mệt.
- Đừng định kiến về người chia sẻ Lời; Chúa có thể dùng bất kỳ ai.
-
III. Bước đi trên tiếng phán của Chúa
- Phi-e-rơ ra khỏi thuyền đi trên nước nhờ lời phán của Chúa.
- Chúng ta bước đi theo lời hứa và đức tin, không chỉ theo nề nếp tổ chức.
-
IV. Nghe mà hiểu
- Phao-lô thuật ở Đa-mách: có chỗ nói nghe tiếng, có chỗ nói không nghe; nghĩa là nghe mà không hiểu.
- Cầu xin Chúa mở tai để hiểu.
-
Kết luận
- Bảy Hội Thánh đều kết bằng: ai có tai hãy nghe.
- Xin Chúa giúp chúng ta bước ra khỏi chiếc thuyền quen thuộc để từng trải quyền năng Ngài.
Bài liên quan
- 39:14
- 46:46
- 39:30
- 10:17
- 14:56
- 15:44
- 14:49
- 14:24