Ngày Nào Tôi Còn Sống
Bố cục bài giảng
Ngày nào tôi còn sống, tôi quyết tâm ca ngợi Chúa, vì chỉ Chúa đáng tôn thờ, còn nhờ cậy loài người là vô ích.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 146:1-10 Ê-sai 43:21Thi-thiên 60:11Thi-thiên 108:12Ê-sai 2:22Giăng 5:44Rô-ma 1:21-25
-
Mở đầu
- Đọc Thi-thiên 146, lời ngợi khen Đức Giê-hô-va.
- Câu nói 'ngày nào tôi còn sống' thường dùng để thể hiện quyết tâm; hôm nay là quyết tâm ca ngợi Chúa.
-
I. Quyết tâm và mục đích của đời sống
- Câu của tác giả cho thấy quyết tâm và cũng cho thấy mục đích đời sống.
- Con người được dựng nên để làm rạng danh Chúa và tận hưởng Ngài mãi mãi.
- Mọi vật được dựng đều có mục đích; sống sai mục đích là sống sai ý Chúa.
-
II. Vì sao không thờ người
- Đừng nhờ cậy vua chúa hay con loài người, vì họ không có sự tiếp trợ.
- Loài người bị giới hạn: hơi thở tắt đi thì trở về bụi đất, mưu mô cũng tiêu tan.
- Gốc rễ là sự kiêu ngạo; nhờ cậy Chúa là nhận quyền của Đấng đã dựng nên mình.
-
III. Bảy lý do thờ phượng Chúa
- Là ơn phước; Chúa là Đấng tạo hóa; Chúa là Đấng thành tín.
- Chúa là Đấng công bình; là Đấng chữa lành và mở mắt tâm linh.
- Chúa yêu thương, bảo hộ khách lạ, kẻ mồ côi, người góa bụa; và Chúa là Vua đời đời.
-
Kết luận
- Lời làm chứng của diễn giả về việc Chúa giải cứu khỏi cái chết và quyết tâm ca ngợi Chúa từ đó.
- Cầu nguyện: suốt đời, không chỉ mùa cảm tạ, xin sống ca ngợi Chúa bằng chính đời sống mình.
Bài liên quan
- 35:17
- 35:11
- 28:32
- 35:41
- 26:47
- 34:23
- 33:58
- 41:21