Ngài Là Chúa Tôi
Bố cục bài giảng
Sự cứu rỗi là một sự thay đổi: ai thật sự nhận Chúa Giê-xu làm Chúa mình thì đổi cách nhìn giá trị, đổi đối tượng thờ phượng và lấy việc biết Chúa làm mục đích sống.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 3:4-11 Rô-ma 7:24Rô-ma 8II Cô-rinh-tô 5:17Lu-ca 19:1-10Công-vụ 9II Ti-mô-thê 1:12
-
Mở đầu
- Phao-lô viết thư Phi-líp, lá thư của sự vui mừng; câu gốc Phi-líp 3:8.
- Ở trong nhà thờ không tự nhiên làm nên con cái Chúa; sự cứu rỗi là một sự thay đổi.
- Minh họa: con ngựa vào nhà để xe không thể hóa thành xe hơi.
-
I. Thay đổi quan điểm về giá trị
- Phao-lô xem mọi điều từng tự hào là rơm rác, vì chúng che khuất điều quý giá nhất.
- Như Xa-chê, người gặp Chúa thì buông những gì từng gom góp.
- Càng trưởng thành, càng nhận ra tấm lòng hư hoại của mình (Rô-ma 7).
-
II. Thay đổi đối tượng thờ phượng
- Phao-lô gọi Chúa là "Chúa tôi", cách nói riêng chỉ có trong lời làm chứng cá nhân này.
- Trước đây ông sốt sắng với luật pháp nhưng sống theo ý riêng, chưa thật thờ phượng Đức Chúa Trời.
- Câu hỏi quan trọng nhất: Chúa Giê-xu có phải là Chúa của tôi không?
- Chức vụ, bằng cấp hay công việc hầu việc Chúa không thay thế được câu trả lời ấy.
-
III. Thay đổi mục đích sống: biết Chúa
- Giá trị biết Chúa vượt trên mọi giá trị khác; mỗi ngày muốn biết Chúa hơn.
- Biết Chúa là kinh nghiệm cá nhân, không chỉ là kiến thức (Phi-líp 3:10).
- Minh họa: hai người bắt đầu để ý nhau thì muốn tìm hiểu và làm đẹp lòng nhau.
- Đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, thông công và phục vụ đều nhằm biết Chúa hơn.
-
Kết luận
- Khi biết Chúa, mọi việc còn lại là công việc của Đức Thánh Linh thánh hóa đời sống.
- Mỗi người tự hỏi: Chúa Giê-xu có phải là Chúa của tôi, và tôi có khao khát biết Ngài hơn không?
- Diễn giả mời Hội Thánh cùng hát một bài thánh ca về ước muốn biết Chúa nhiều hơn.
Bài liên quan
- 45:11
- 47:19
- 48:21
- 53:11
- 57:51
- 47:54
- 45:22
- 49:35