Ngã Rẽ
Bố cục bài giảng
Khi vua Ô-xia qua đời, Ê-sai thấy Chúa và thấy mình; mỗi người cần để Chúa cất đi những điều ta nhờ cậy, ăn năn và bước vào ngã rẽ mới, thì sự phục hưng mới đến.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 6:1-8 II Sử-ký 26:1-15I Các Vua 19:19-21Ma-thi-ơ 4:18-22Công-vụ 9:3-6Ê-sai 50:4Rô-ma 8:13
-
Mở đầu: những ngã rẽ trong đời người
- Ngã rẽ là bước ngoặt khi Chúa gọi: Ê-li-sê đang cày ruộng, các ngư phủ bên biển Ga-li-lê, Sau-lơ trên đường Đa-mách.
- Ê-sai cũng bước vào ngã rẽ tâm linh khi vua Ô-xia qua đời.
-
I. Vua Ô-xia: biểu tượng của sự nhờ cậy loài người
- Vua Ô-xia cầm quyền 52 năm, có tài và đạo đức; dân sự và cả Ê-sai đều nhờ cậy ông.
- Khi người ta còn đứng trước mặt, ánh sáng của Chúa bị che khuất; tự hào bề ngoài mà quên tấm lòng.
- Hội Thánh Lao-đi-xê tưởng mình giàu có mà không biết mình khốn khó; Sam-sôn mất sức mà không hay.
-
II. Ô-xia: biểu tượng của sức riêng
- Sức riêng là dùng điều mình có theo ý mình, không cần sự chỉ dẫn của Chúa.
- Sự khôn ngoan, giàu có, tri thức, kinh nghiệm dần làm ta tự tin mà thấy không cần cầu nguyện.
- Minh họa: võ sĩ và cầu thủ tự do thi đấu nhưng nghe huấn luyện viên chỉ đạo thì đắc thắng hơn.
- Có người nghe Chúa mà trở lại; có người Chúa phải cất đi tài năng vì yêu thương họ.
-
III. "Khốn nạn cho tôi!": thấy Chúa và thấy mình
- Ô-xia như bức màn nhung che mắt Ê-sai; khi màn kéo lên, ông thấy mình có môi dơ dáy giữa dân có môi dơ dáy.
- Người hầu việc Chúa có thể vô tình truyền điều ô nhiễm cho người nghe.
- Than lửa từ bàn thờ chạm môi ông, tội được tha; lưỡi ông trở nên lưỡi của người được dạy dỗ.
- Mỗi người có một Ô-xia riêng; xin Chúa cất lời khen ngợi để thấy mình thật như Chúa thấy.
-
IV. Quyết định ở ngã ba đường
- Sống theo xác thịt thì chết; nhờ Thánh Linh làm chết việc xác thịt thì sống.
- Phục hưng không đến nếu Hội Thánh không bằng lòng trả giá; cá nhân trả giá rồi thành tập thể trả giá.
- Minh họa: cuộc đấu giá bức tranh; người quan trẻ tuổi giàu có muốn sự sống đời đời nhưng không chịu trả giá.
-
Kết luận
- Xin Chúa giúp ta thấy Ngài, bước vào ngã rẽ mới và để đời sống được tinh luyện.
- Sự vinh hiển không còn thuộc về Ô-xia mà thuộc về Chúa.
Bài liên quan
- 44:28
- 42:30
- 31:32
- 36:36
- 42:10
- 39:30
- 38:51
- 35:26