Nền Tảng Của Sự Sống – Phần 2

Tải MP3
Loạt bài: I Giăng I Giăng #Nền Tảng Của Sự Sống

Bố cục bài giảng

Lời sự sống được bày tỏ để chia sẻ ra, nhằm đem người ta vào sự thông công với Chúa và anh em, và đem lại niềm vui trọn vẹn.

  1. Mở đầu

    • Hội Thánh vừa có thì giờ thông công với các hội thánh bạn; khác nhau nhưng cùng niềm tin vào Kinh Thánh và sự cứu rỗi bởi Chúa Giê-xu thì có thể hiệp một.
    • Ôn lại hai đặc tính của lời sự sống: không thay đổi và có thể kinh nghiệm được.
  2. I. Lời sự sống được bày tỏ để chia sẻ

    • Chúa Giê-xu nhập thể là sự bày tỏ rõ ràng nhất về Đức Chúa Trời, hơn mọi cách Ngài bày tỏ thời Cựu Ước; thấy Chúa là thấy Cha.
    • Ngài cho thấy một Đức Chúa Trời vừa công chính vừa yêu thương đến nỗi chịu chết thay cho ta.
    • Lời Chúa là sự sống, có quyền biến đổi đời người. Minh họa: một người từng phạm tội nặng được Lời Chúa đổi mới; nên đọc đi đọc lại và suy ngẫm Lời Chúa.
    • Phúc âm không phải của riêng ai: Chúa trao cho các sứ đồ rồi đến chúng ta, và truyền bá phúc âm là mạng lệnh, không phải sự chọn lựa.
  3. II. Mục tiêu thứ nhất: sự thông công

    • Rao giảng lời sự sống không chỉ truyền đạt kiến thức như đi học, mà đem người ta vào mối liên hệ với Cha, Chúa Giê-xu và anh em.
    • Thông công sâu hơn hợp tác trong công việc: cùng chia sẻ sự sống trong Chúa Giê-xu qua Đức Thánh Linh.
    • Giăng từng chỉ xin gần Chúa mà bỏ mặc anh em; về sau hiểu rằng gần Chúa thì gần anh em.
    • Hội Thánh có chuyện vì gồm những người đang sống, nhưng ai càng gần Chúa càng dễ yêu thương; mối liên hệ ấy không bỏ được.
  4. III. Mục tiêu thứ hai: niềm vui trọn vẹn

    • Giăng viết những điều này để niềm vui của anh em được đầy dẫy.
    • Niềm vui đến từ kinh nghiệm Chúa: an ủi khi cô đơn, giải quyết khi bế tắc, chữa lành khi đau đớn.
    • Niềm vui cũng đến từ sự thông công trong Hội Thánh, nơi ta có người yêu thương, chia sẻ và nâng đỡ nhau.
    • Lẽ thật vững vàng xóa bỏ nghi ngờ và đem lại niềm vui thật.
  5. Kết luận

    • Hãy đọc lại bốn câu này nhiều lần để thấy Chúa thật lạ lùng: Đấng có từ ban đầu đem ta vào mối liên hệ với Ngài và với nhau.

Bài liên quan