Năm Mới Với Chúa
Bố cục bài giảng
Năm mới với Chúa là quên đi những gì ở đằng sau và vươn tới mục đích nhận biết Chúa Giê-xu.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 3:1-16 II Cô-rinh-tô 5:17Công-vụ các Sứ-đồ 15:1-5I Ti-mô-thê 1:15Thi-thiên 103:2Đa-ni-ên 3:24-25Công-vụ các Sứ-đồ 7:55-56
-
Mở đầu
- Năm mới ai cũng có quyết tâm; xin quyết tâm dành thì giờ nhiều hơn cho Chúa: dậy sớm cầu nguyện, đọc Kinh Thánh.
- Quyết tâm của Hội Thánh: làm vinh hiển danh Chúa qua sự thờ phượng và đào tạo môn đồ.
- Câu gốc Phi-líp 3:14: hình ảnh vận động viên chỉ nhắm đích phía trước. Đời mỗi người có hai giai đoạn, phân cách bởi biến cố gặp Chúa Giê-xu.
-
I. Quên đi những gì ở đằng sau
- Phao-lô kể thành tích Do Thái giáo của mình nhưng xem tất cả là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ quý hơn hết; công đức riêng không góp gì vào sự cứu rỗi.
- Không phải bỏ bằng cấp hay công việc, mà bỏ những gì ngăn trở mình đến với Chúa.
- Quên quá khứ vàng son đầy tự mãn, quên tội lỗi cũ đã được tha, quên những tổn thương người khác gây ra.
- Thực hành: ghi ra những hờn giận, cay đắng cần bỏ rồi đốt đi. Minh họa: người thanh niên hứa nguyện cả danh sách dài, cuối năm không làm được việc nào.
-
II. Vươn tới những gì ở đằng trước
- Vươn tới là không đứng yên: đi theo Chúa là bước đi cùng Ngài, như người đạp xe phải tiến lên.
- Mục tiêu của Phao-lô: biết Chúa, ở trong Ngài, biết quyền năng phục sinh và thông công trong sự thương khó của Ngài.
- Biết Chúa là ưu tiên số một. Minh họa: một chấp sự coi tiệm bánh là phương tiện tài trợ cho mục vụ chứng đạo.
- Đi theo Chúa không phải để nhận phước hay giữ nếp sống cũ; nhiều người bị bắt bớ đã gần Chúa hơn.
-
Kết luận
- Ai chịu tổn thương vì yêu thương Hội Thánh hãy xem đó là thông công với Chúa, và sẽ gần Chúa hơn.
Bài liên quan
- 37:47
- 33:49
- 42:55
- 48:59
- 43:04
- 43:02
- 27:22
- 33:12