Năm Mới Niềm Trông Cậy Mới
Bố cục bài giảng
Đừng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng trông cậy Đức Chúa Trời là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta.
-
Mở đầu
- Cùng đọc I Ti-mô-thê 6:17-19.
- Đề tài năm mới: niềm trông cậy mới.
-
I. Đừng trông cậy nơi của cải
- Minh họa: tin tức một cầu thủ nổi tiếng được mua với giá hàng trăm triệu, và một danh thủ giàu có cuối cùng trắng tay.
- Gióp mất hết trong một ngày: Chúa ban thì Chúa có quyền lấy lại.
- Của cải trên đời không phải chỗ để nương cậy.
-
II. Hãy trông cậy Đức Chúa Trời
- Ngài là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta hưởng.
- Chúng ta là khách lữ hành, con của Đấng giàu có, được Cha chu cấp đủ dùng hằng ngày.
-
III. Làm điều lành và nhận lấy sự sống thật
- Trông cậy Chúa nghĩa là làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, ban phát và chia sẻ.
- Minh họa: người trúng số có tiền mà không dùng đúng cách, cuối cùng nghèo hơn trước.
- Sự sống thật là quản lý của cải theo ý Chúa để nhiều người được hạnh phúc.
-
IV. Phước của kẻ trông cậy Chúa
- Thi-thiên 52: kẻ nương cậy nơi sự giàu có sẽ bị đổ; người trông cậy Chúa như cây ô-li-ve xanh tươi trong nhà Ngài.
- Chúa cho cơn giông bão để con cái chạy về nhà Cha.
-
Kết luận
- Chúa có chương trình dài hạn, cuối cùng đều tốt đẹp.
- Đừng trông cậy của cải không chắc chắn, hãy trông cậy Đức Chúa Trời, Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật.
Bài liên quan
- 38:17
- 21:21
- 26:12
- 35:02
- 36:09
- 24:13
- 31:57
- 47:16