Năm Mới Người Mới Tư Tưởng Mới

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Đầu năm mới, người tin Chúa nhớ mình là tạo vật mới, sống đời sống mới và nuôi hy vọng mới về trời mới đất mới.

  1. Mở đầu

    • Đọc về trời mới đất mới, nơi Đức Chúa Trời lau ráo nước mắt và không còn sự chết.
    • Ngày Tết: giữ nét đẹp của dân tộc, nhưng từ bỏ những tập tục trái với lời Chúa như cờ bạc, cúng kiến, mê tín.
    • Ba điều người tin Chúa nên nghĩ mỗi khi Tết đến.
  2. I. Một tạo vật mới

    • Ai ở trong Đấng Christ là người dựng nên mới; ở trong nghĩa là kết hợp với Chúa bằng đức tin.
    • Tin Chúa là sinh lại, như cành nối với gốc, như con sâu hóa bướm, như cây khô đến xuân đâm chồi.
    • Người bề ngoài hư nát nhưng người bề trong được đổi mới ngày càng hơn.
  3. II. Một đời sống mới

    • Mọi sự phát xuất từ bên trong; lòng cứng cỏi, trí tối tăm đưa đến đời buông lung.
    • Cởi bỏ người cũ: nói dối, giận dữ, trộm cắp, lời hư xấu, cay đắng.
    • Mặc lấy Chúa Jêsus: nhận lấy sự sống Ngài, như áo giáp bảo vệ và kết hiệp thân mật với Ngài.
  4. III. Một hy vọng mới

    • Con người luôn hướng về một cõi đẹp hơn; Chúa đã hứa đi chuẩn bị chỗ ở và sẽ trở lại.
    • Nếu chỉ có hy vọng về đời này thì ta khốn nạn hơn mọi người.
    • Công dân trên trời: nơi ấy không còn nước mắt, chết chóc, đau đớn, và chỉ dành cho người tin Chúa.
  5. Kết luận

    • Cầu nguyện cho mỗi người: một tấm lòng mới, một đời sống mới, một hy vọng mới.
    • Tư tưởng mới: tôi là tạo vật mới, phải sống đời sống mới và có hy vọng đời đời trong nước Chúa.

Bài liên quan