Năm Mới Ngôn Ngữ Mới
Bố cục bài giảng
Trong năm mới, con cái Chúa học ngôn ngữ mới gồm ba chữ: nói thật, nói lời lành và nói trong tình yêu thương.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 4:25, 29 Ê-phê-sô 4:15Ga-la-ti 6:1Cô-lô-se 4:6Khải-huyền 21:8Ma-thi-ơ 12:34Giăng 8:11
-
Mở đầu
- Hàng rào ngôn ngữ khi mới đến Mỹ; trong Hội Thánh có nhiều thứ tiếng.
- Năm mới học thêm một ngôn ngữ mới mà ta đã biết nhưng ít dùng: ba chữ thật, lành, yêu.
-
I. Nói thật
- Hãy chừa sự nói dối, vì Chúa là Đấng chân thật còn Sa-tan là cha của sự dối trá.
- Minh họa: cậu bé chăn chiên la có sói để đùa, đến lúc sói thật đến thì không ai cứu.
- Kẻ nói dối mà không ăn năn sẽ có phần trong hồ lửa.
-
II. Nói lời lành
- Chớ để lời ác ra từ miệng, nhưng nói lời giúp ích, làm người nghe mạnh hơn.
- Tránh tật hay chê, chỉ thấy khuyết điểm. Minh họa: người xem tranh chỉ thấy bụi, cái đồng hồ chết vẫn đúng hai lần mỗi ngày.
- Nên khen ngợi, khích lệ, nhất là với con cháu; lời nói ra từ lòng chứa đầy điều gì.
-
III. Nói trong tình yêu
- Sửa lỗi người khác bằng lời mềm mại; chỉ lời Chúa và lời cầu nguyện mới sửa được người.
- Nói ra chân lý bằng tình yêu thương, lời nói có ân hậu, nêm thêm muối.
- Lời nói không mất đi; đến ngày gặp Chúa sẽ phải khai ra.
-
Kết luận
- Minh họa: Chúa Giê-xu đối xử dịu dàng với người phạm tội, ban cơ hội làm lại cuộc đời.
- Xin Chúa giúp chúng ta nói thật, nói lành, nói trong tình yêu để nâng đỡ người khác.
Bài liên quan
- 38:17
- 21:21
- 26:12
- 24:14
- 36:09
- 24:13
- 31:57
- 47:16