Năm Mới Hãy Trỗi Dậy
Bố cục bài giảng
Năm mới, ba hạng người cần trỗi dậy: người trốn tránh Chúa, người ngủ mê thuộc linh và người chết thuộc linh.
Kinh Thánh: 📖 Giô-na 1:1-17 Thi-thiên 139:7-10Rô-ma 13:11-14I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6I Ti-mô-thê 5:6Lu-ca 7:11-17Ca-thương 2:19Ma-thi-ơ 26:41Ê-phê-sô 5:14
-
Mở đầu
- Tuần trước: ngước mắt lên để thấy Chúa, thấy mình và thấy người chưa biết Chúa; tuần này là hành động trỗi dậy.
- Minh họa: hai em sinh đôi chào đời cách nhau ba phút nhưng khác năm; chuyện người trẻ giúp người lạ rồi bị lừa, để suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống.
- Nêu ba hạng người cần trỗi dậy: người trốn tránh, người ngủ và người chết thuộc linh.
-
I. Người trốn tránh: hãy vùng dậy
- Tiên tri Giô-na được sai đến Ni-ni-ve nhưng bỏ trốn xuống tàu đi Ta-rê-si, đi xuống mãi.
- Chúa theo dõi từng bước, cho bão nổi và sai con cá lớn nuốt Giô-na; người trốn Chúa phải trả giá.
- Sự trốn tránh của một người gây thiệt hại cho nhiều người; không ai trốn khỏi mặt Chúa.
- Áp dụng: đừng từ chối bất cứ việc phục vụ nào, dù nhỏ như chăm trẻ, nấu ăn, tiếp tân hay trật tự.
-
II. Người ngủ mê: hãy thức dậy
- Có người ngủ thuộc linh, mặc kệ Hội Thánh, ngày lễ và công việc Chúa.
- Rô-ma 13: giờ đã đến, sự cứu rỗi gần hơn; đừng ngủ như người khác mà phải tỉnh thức.
- Sống với tầm nhìn rộng đến cả Hội Thánh phổ thông, và đừng để bận rộn cuốn mất đời sống đức tin.
- Hãy tham dự lớp học Kinh Thánh, nhắc nhau thờ phượng và tránh ham vui quá độ.
-
III. Người chết thuộc linh: hãy vùng dậy
- Người ưa vui chơi thì dầu sống cũng như chết; chết thuộc linh là mất mối thông công với Chúa và với nhau.
- Chuyện thanh niên ở thành Na-in: Chúa chạm vào đòn và truyền 'hãy trỗi dậy', người chết ngồi dậy.
- Hôn nhân và gia đình cũng có thể chết cứng khi mỗi người sống riêng.
- Cha mẹ phải kêu cầu Chúa cho con cái, nhất là tuổi trung học, đừng để chúng xa Chúa.
-
Kết luận
- Chúa Giê-xu kêu các môn đồ dậy cầu nguyện để khỏi sa vào sự cám dỗ.
- Mời cả Hội Thánh đứng dậy đọc lời Chúa và cầu nguyện.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49