Năm Mới Cuộc Đời Mới
Bố cục bài giảng
Ta không cần đồ vật mới mà cần một đời sống mới, chỉ có được khi ở trong Chúa Giê-xu: có chủ mới, sự thờ phượng mới và mục đích mới.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 5:17 Giăng 10:10Giăng 17:3Giăng 2:19Giăng 3:3Hê-bơ-rơ 10:25II Cô-rinh-tô 5:18-20Rô-ma 3:23
-
Mở đầu
- Sứ điệp đầu năm dựa trên II Cô-rinh-tô 5:17.
- Ngày Tết ai cũng muốn sắm cái mới: quần áo, kiểu tóc, đồ dùng.
- Những thay đổi bề ngoài không làm con người bên trong nên mới.
-
I. Cần một đời sống mới trong Chúa Giê-xu
- Ta mang lo lắng, sợ hãi, phiền muộn từ năm này sang năm khác.
- Con người đạt nhiều thành tựu nhưng đời sống không tốt hơn: gia đình đổ vỡ, bạo động, tự tử.
- Chúa không sửa nhà cũ mà dựng lại: Ngài tạo nên người mới bên trong.
- Ai không được sinh lại thì không thấy được nước Đức Chúa Trời.
-
II. Ông chủ mới và sự thờ phượng mới
- Mỗi người đều có một ông chủ: bản thân, tiền bạc, nghề nghiệp; khi đến với Chúa Giê-xu thì Ngài làm chủ.
- Sự thờ phượng mới được nuôi dưỡng trong hội thánh, không bỏ nhóm lại.
- Bình an, vui mừng, hy vọng đến từ Chúa chứ không từ hoàn cảnh.
-
III. Mục đích mới, quan niệm đúng, đời sống có trách nhiệm
- Quyết tâm đầu năm thường chỉ tạm thời; mục đích của tín hữu là đưa người đến với Chúa.
- Minh họa: dân làng đổ cát vào bao để ngăn nước lũ, ngày đêm không nghỉ.
- Minh họa: ba người thợ cùng làm việc nhưng hiểu công việc khác nhau.
- Nơi làm việc là chứng nhân; ta là đại sứ của thiên đàng trên đất.
-
Kết luận
- Ta cần Chúa Giê-xu tha tội và ban đời sống mới để hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
- Không có cách tự mình trở nên tốt đủ; chỉ ân điển trong Chúa Giê-xu mới thay đổi được.
- Lời mời tin nhận Chúa để có đời sống mới trong năm mới.
Bài liên quan
- 46:46
- 41:49
- 39:49
- 43:41
- 44:11
- 38:14
- 34:05
- 45:05