Mỹ Đức Người Tin Chúa
Bố cục bài giảng
Là con cái Đức Chúa Trời, tín hữu phải giống Chúa qua sáu mỹ đức: đồng lòng, thương xót, yêu anh em, nhân từ, khiêm nhường và tha thứ.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 3:8-12 Giăng 1:12-13Rô-ma 8:29Công-vụ các Sứ-đồ 4:32Giăng 13:34-35Ma-thi-ơ 6:14-15
-
Mở đầu
- Mỗi người có nét riêng, và con cái thường giống cha mẹ; con cái Đức Chúa Trời cũng phải giống Ngài.
- Kinh Thánh là tấm gương để soi xem mình có giống Chúa Giê-xu về mỹ đức hay không.
-
I. Đồng lòng
- Phải có tinh thần hợp nhất, hòa hợp với nhau trong Hội Thánh như thân thể nhiều chi thể.
- Cả Tân Ước nhấn mạnh sự hiệp một; Hội Thánh đầu tiên đông người nhưng một lòng một ý.
- Chia rẽ trong Hội Thánh phải được hóa giải bằng sự khiêm nhường và vâng lời Chúa.
-
II. Đầy thương xót và yêu anh em
- Thương xót là thông cảm, vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, và đòi hỏi quên mình, hy sinh.
- Minh họa: vợ chồng thông cảm nhau lúc mệt; ngồi ghế ngoài nhường chỗ cho người đến trễ; khen món ăn của anh em.
- Yêu anh em trong Chúa là điều răng của Chúa Giê-xu, là dấu hiệu người được tái sinh, và phải có sự kính nhường.
-
III. Nhân từ và khiêm nhường
- Lòng nhân từ thúc đẩy giúp người khổ, như người sáng lập Hồng Thập Tự; ảnh hưởng đạo Chúa còn thể hiện trong việc cứu trợ.
- Khiêm nhường vì ta do Chúa dựng nên và lệ thuộc vào Ngài, hơn nữa vì nhìn Chúa Giê-xu hạ mình chịu chết.
- Minh họa: mục sư xây nhà thờ lớn nhất thành phố vì muốn nổi danh, sau xưng tội kiêu ngạo và Hội Thánh được hòa thuận.
-
IV. Tha thứ
- Đừng lấy ác trả ác, nhưng chúc phước, vì ta được gọi để hưởng phước lành.
- Chúa chỉ tha thứ người biết tha thứ; không tha là tự trói mình.
- Chỉ khi cảm nhận sâu sắc ơn tha thứ của Chúa, ta mới tha thứ được người khác.
-
Kết luận
- Xin mỗi người nhìn vào tấm gương lời Chúa, xét mình có những mỹ đức ấy hay không, rồi hướng lòng về Chúa.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39