Mục Đích và Phương Tiện (2)

Tải MP3
Ê-phê-sô

Bố cục bài giảng

Chúng ta được cứu nhờ ơn điển bởi đức tin chứ không bởi việc làm, và được Chúa dựng nên để làm những việc lành Ngài đã sắm sẵn.

  1. Mở đầu

    • Đoạn Kinh Thánh nêu ba ý: được cứu nhờ ơn điển bởi đức tin; được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ; để làm việc lành Chúa sắm sẵn.
    • Nhân loại đều khao khát được giải cứu và có tương lai tốt lành.
  2. I. Được cứu nhờ ơn điển bởi đức tin

    • Mọi tôn giáo xây trên việc làm (nghi lễ, tế tự, việc lành); đạo Chúa xây trên ơn điển, tức việc Chúa làm rồi tặng cho chúng ta.
    • Nghi lễ thời Cựu Ước là hình bóng của Chúa Giê-xu, Đấng dâng chính mình làm của lễ; ta chỉ tin vào việc Chúa đã làm.
    • Chúa không muốn ta khoe mình hay kiêu ngạo, mà nhìn nhận mình bất lực; công đức dù chất cao như núi cũng không mua nổi một phút trên thiên đàng.
    • Minh họa: không khí, nước mưa, thân thể là ơn Chúa cho không; sự cứu rỗi cũng thế, nhưng nhiều người từ chối vì muốn tự làm.
    • "Có lòng khó khăn" nghĩa là nhìn biết mình hoàn toàn bất lực, đưa tay ra nhận sự cứu rỗi.
  3. II. Chúng ta là việc Ngài làm ra

    • Cơ thể, đời sống và sự cứu rỗi đều do Chúa làm; Đức Chúa Giê-xu, ngôi Lời, đã dựng nên muôn vật.
    • Chúa dựng nên ta mới trong Đấng Christ: rửa tội, ghi tên vào sổ sự sống, rồi dùng thử thách mỗi ngày để rèn luyện tâm tánh.
  4. III. Để làm việc lành

    • Mục đích cuối cùng của sự cứu rỗi là khiến ta thành dụng cụ làm việc lành theo chương trình Chúa.
    • Kêu gọi người mới tin học cho rõ con đường cứu rỗi và mục đích đời mình.

Bài liên quan