Mục Đích Đời Tôi?
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời dựng nên mỗi người cho chính Ngài; mục đích đầu tiên của đời sống là biết Chúa và yêu mến Ngài, và ta đáp lại tình yêu ấy bằng sự thờ phượng.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 1:11-12 Cô-lô-se 1:16Khải-huyền 4:11Thi-thiên 139:14Thi-thiên 149:4Ê-phê-sô 1:4Ga-la-ti 4:4Giô-ên 2:15-16Ma-thi-ơ 22:37-39Ô-sê 6:6Ma-thi-ơ 6:31-32
-
Mở đầu: mục đích đời tôi là gì
- Mỗi người đều phải tự hỏi: mục đích của đời tôi là gì? Mục đích thay đổi theo từng giai đoạn: vui chơi, học hành, lập gia đình, kiếm sống.
- Đến một lúc ta thấy cần một mục đích lâu dài hơn, để khi nhắm mắt không còn tiếc nuối.
-
I. Mọi vật Chúa dựng đều có mục đích
- Trái đất ở khoảng cách vừa đủ với mặt trời; cơ thể con người, từ trái tim, các van, đến đôi mắt, cho thấy sự thiết kế tuyệt vời.
- Muốn biết mục đích của một vật, hãy hỏi người chế tạo và đọc hướng dẫn; muốn biết mục đích đời mình, hãy hỏi Chúa và đọc Kinh Thánh.
-
II. Chúa dựng nên chúng ta cho chính Ngài
- Ê-phê-sô 1:11, Cô-lô-se 1:16, Khải-huyền 4:11: muôn vật được tạo dựng bởi Ngài, vì Ngài và theo ý vui thích của Ngài.
- Triết học và thiền không trả lời được mình từ đâu đến và đi về đâu; chỉ Lời Chúa cho biết.
- Từ trước khi dựng vũ trụ, Chúa đã nghĩ đến từng người và đặt trái đất làm nơi cho ta sống; ta là tâm điểm tình yêu của Ngài.
- Chúa cho ta quyền lựa chọn, không như người máy, để ta tự do đáp lại tình yêu Ngài.
-
III. Mục đích thứ nhất: biết Chúa và yêu mến Ngài
- Thờ phượng là học biết Chúa và bày tỏ tình yêu với Ngài; Chúa vui khi con dân nhóm lại và hát từ tấm lòng, dù hát chưa hay.
- Điều răng lớn nhất là yêu mến Chúa hết lòng; Chúa muốn tình yêu và sự nhận biết hơn của lễ (Ô-sê 6:6).
- Mỗi ngày xin Chúa giúp con biết Ngài thêm một chút và yêu Ngài thêm một chút.
-
IV. Thành công thật và thảm kịch của đời không biết Chúa
- Ngày thành công là ngày ta biết Chúa và yêu Chúa thêm, dù hoàn cảnh bất như ý; ngày không như thế là chưa đạt mục đích.
- Thảm kịch là sống hết đời biết nhiều điều nhưng không biết Đức Chúa Trời.
- Tín đồ vô thần là người sống như không có Chúa, lo lắng như người không có Cha trên trời.
- Khoảng trống trong lòng người chỉ Chúa mới lấp đầy; tiền bạc, địa vị, vui chơi không làm được.
-
Kết luận
- Chúa dựng nên mỗi người độc đáo, có chương trình riêng, yêu thương và vui thích nơi ta.
- Hãy thưa với Chúa: Con muốn biết Chúa và muốn tận hưởng chính Ngài, vì đó là mục đích của đời con.
Bài liên quan
- 27:49
- 29:17
- 37:21
- 34:03
- 31:01
- 28:57
- 32:10
- 19:29