Mục Đích Đời Người
Bố cục bài giảng
Mục đích đời đời của người tin Chúa là được nên giống hình bóng Con Ngài; Chúa dùng mọi hoàn cảnh, sự thờ phượng và chức vụ như thợ gốm nắn chúng ta.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 8:28-30 Giê-rê-mi 18:1-6Giê-rê-mi 17:21-27Rô-ma 8:35-39Truyền-đạo 3:9-10Truyền-đạo 1:13Hê-bơ-rơ 4:16Ê-phê-sô 4:11-15II Cô-rinh-tô 5:14
-
Mở đầu
- Mọi mục đích đời này như thể thao, ca hát đều qua đi; người tin Chúa cần biết mục đích đời đời.
- Minh họa: người thợ hớt tóc không tin có Chúa; người chưa đến thợ thì tóc vẫn dài, cũng vậy người chưa để Chúa thay đổi mình thì không đổi.
- Không ai đến thợ hớt tóc mà chỉ hớt phân nửa; được cứu chưa phải là xong.
-
I. Mục đích: nên giống hình bóng Con Ngài
- Rô-ma 8:29: Chúa định sẵn cho chúng ta nên giống hình bóng Chúa Jêsus, không phải trở thành Chúa.
- Mọi sự hiệp lại làm ích là để hoàn thành mục đích ấy, không phải để chúng ta thoải mái.
- Hoạn nạn, bắt bớ được Chúa dùng vì yêu thương và không tách ta khỏi tình yêu Ngài.
- Chúa gọi ta để ta trở nên, rồi mới làm; ngay cả khi phục vụ, Chúa vẫn biến đổi ta.
-
II. Thợ gốm trong Giê-rê-mi 18: trong nhà và trong tay
- Minh họa: đất sét trên bàn xoay trong tay thợ gốm; tiên tri được dẫn vào nhà thợ gốm.
- Chúa không ép buộc; sự biến đổi tùy mức chúng ta dâng và mềm mại.
- Phải ở trong nhà Chúa là Hội Thánh và trong tay Ngài, chịu lời Chúa chạm đến chỗ yếu.
-
III. Thợ gốm và bàn xoay
- Thợ gốm là Đức Thánh Linh; bàn xoay là hoàn cảnh, bệnh tật, khó khăn.
- Truyền-đạo 3:9-10: Chúa giao công việc để rèn tập chúng ta, ảnh hưởng đến cõi đời đời.
- Hãy hỏi: trong hoàn cảnh này Chúa Jêsus sẽ làm gì?
-
IV. Bị hư và được nắn lại tùy ý Chúa
- Bình hư thì thợ gốm nhồi lại chứ không bỏ; Chúa không lìa bỏ cho đến khi xong việc.
- Lời hứa của Chúa với Gia-cốp không vì ông tốt mà vì chương trình của Chúa.
- Càng vâng phục sớm, thời gian trên bàn xoay càng ngắn.
- Đến thờ phượng và phục vụ là để Chúa biến đổi mình theo Hê-bơ-rơ 4:16 và Ê-phê-sô 4.
-
Kết luận
- Minh họa: dòng suối bị đục ở bìa rừng, được nắng bốc hơi và gió đưa qua rừng, rồi trở lại trong sạch.
- Chúa dùng mọi sự để biến đổi chúng ta nên giống hình bóng Con Ngài.
Bài liên quan
- 51:04
- 52:29
- 44:43
- 48:44