Mục Đích Của Đời Người
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời dựng nên và cứu chúng ta để sống bốn mục đích: thờ phượng, cứu người, nuôi người và yêu thương anh em.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 2:10 Ê-phê-sô 2:1-10Lu-ca 19:10Ma-thi-ơ 28:18-20Giăng 13:34-35I Giăng 3:16-18Đa-ni-ên 12:3
-
Mở đầu
- Minh họa: công tử Bạc Liêu đốt tiền để nấu trứng, một sự hoang phí dại dột.
- Chúng ta còn hoang phí hơn khi tiêu đời mình vào những việc vô nghĩa.
- Chỉ Đấng Tạo Hóa mới cho biết mục đích đời người, và Ngài chép trong Kinh Thánh.
-
I. Thờ phượng Chúa
- Sự thờ phượng có từ Sáng-thế Ký đến Khải-huyền.
- Chúa giải cứu dân Ngài khỏi Ai Cập để họ thờ phượng và hầu việc Ngài.
-
II. Giảng đạo cứu người
- Chúa đến để tìm và cứu kẻ bị mất, và giao cho chúng ta sứ mạng ấy.
- Minh họa: cha mẹ tìm kiếm đứa con thất lạc không còn tâm trí lo việc gì khác.
-
III. Nuôi người
- Người mới được cứu cần được gây dựng để trưởng thành trong đức tin.
- Một cú điện thoại, lời an ủi hay lời khích lệ đều góp phần xây dựng anh em.
-
IV. Yêu thương và chăm sóc anh em
- Tình yêu của Cơ Đốc nhân phải diễn tả bằng hành động cụ thể.
- Thấy anh em thiếu thốn mà có của thì phải giúp đỡ, không yêu chỉ bằng lời nói.
-
Kết luận
- Bốn việc: thờ phượng, cứu người, nuôi người, yêu thương và chăm sóc anh em.
- Ai dùng đời mình theo các mục đích ấy sẽ sáng như các ngôi sao đời đời.
Bài liên quan
- 27:49
- 29:17
- 37:21
- 34:03
- 28:57
- 32:10
- 19:29
- 48:21