Mục Đích Của Cuộc Sáng Tạo
Bố cục bài giảng
Chúa dựng nên vũ trụ vì con người; không cuộc đời nào là bất hạnh, mỗi người được dựng nên để làm nguồn phước.
-
Mở đầu
- Tin lành là tin tốt cho mọi cuộc đời, kể cả cuộc đời tự thấy hoặc bị cho là bất hạnh.
- Ý nghĩ đời là bể khổ vừa do tội lỗi, vừa do ma quỷ gieo vào.
- Chứng cớ: một mục sư mang mặc cảm về hoàn cảnh ra đời, được Chúa cho biết mình vẫn là bảo vật của Ngài.
-
I. Chúa dựng vũ trụ vì con người
- Như cha mẹ vất vả vì con, Chúa dựng nên cả vũ trụ vì con người.
- Minh họa: lịch sử thuyết địa tâm, nhật tâm và vũ trụ bao la; cuối cùng trái đất vẫn là nơi con người ở, con người là trung tâm sáng tạo.
- Mỗi cuộc đời đều do Chúa dựng nên, trực tiếp hoặc theo định luật.
-
II. Con người quý hơn muôn vật
- Chúa thấy các loài là tốt, nhưng khi dựng con người thì thấy là rất tốt.
- Thi-thiên 8 nói con người chỉ kém Đức Chúa Trời một chút.
- Trước khi sáng thế Chúa đã chọn ta và có chương trình tốt cho từng đời.
-
III. Vì sao có đau khổ
- Ma quỷ gieo nghi ngờ tình yêu của Chúa, như với bà Ê-va; nghi ngờ là bước đầu của sa ngã.
- Đau khổ do xa cách Chúa, như người con hoang đàng, và do tội lỗi của người với nhau.
- Nơi nào có nhiều người tin Chúa, như một số nước được nhắc đến, xã hội được phước.
-
IV. Trở thành nguồn phước
- Hai việc: tuyên bố lời ma quỷ là dối trá, và đến với Chúa để được tha tội, nhận đời sống mới.
- Chúa muốn ta là nguồn nước chảy ra, không phải ao tù chỉ giữ cho mình.
- Ai ban ra sẽ được nhiều hơn; ai giữ cho mình sẽ mất.
-
Cầu nguyện
- Cảm ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, xin dùng đời con để ban phước cho mọi người.
Bài liên quan
- 43:40
- 14:54
- 14:57
- 14:56
- 9:34
- 14:56
- 14:47
- 14:58