Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 3
Bố cục bài giảng
Mục đích tối hậu của đời ta là làm vinh hiển Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên ta.
Kinh Thánh: 📖 Ê-sai 43:7 Châm-ngôn 16:4Rô-ma 11:36Công-vụ các Sứ-đồ 17:28I Cô-rinh-tô 10:31Giăng 17:4Rô-ma 3:23Ga-la-ti 2:20
-
Mở đầu
- Chúa có mục đích khi dựng nên mọi vật; ta cần biết để sống đúng mục đích ấy.
-
I. Muôn vật từ Ngài, nhờ Ngài, hướng về Ngài
- Mọi vật đều do Đức Chúa Trời dựng nên; sự hình thành một con người là phép lạ của Ngài.
- Mọi loài nhờ Ngài mà sống còn.
- Chỉ ma quỷ và loài người dùng quyền tự do sống theo ý riêng.
-
II. Mục đích: làm vinh hiển Đức Chúa Trời
- Cải chánh nhấn mạnh năm cột trụ, trong đó có chỉ dành vinh hiển cho Chúa.
- Ăn, uống hay làm việc gì cũng làm vì vinh hiển Chúa.
- Chúa Giê-xu làm gương: đã làm vinh hiển Cha trên đất.
-
III. Điều chỉnh lại đời sống
- Điều chỉnh tâm nguyện, thứ tự ưu tiên, lịch sinh hoạt, các mối liên hệ, khả năng và tiền bạc.
- Thay vì làm sao mọi sự có lợi cho mình, hãy làm sao mọi sự mang vinh hiển về cho Chúa.
-
IV. Loài người tìm vinh hiển cho mình
- Thất bại của A-đam và Ê-va, và việc xây tháp Ba-bên để làm rạng danh mình.
- Minh họa: các nhà độc tài buộc người ta tôn thờ họ.
- Mọi người đều thiếu mất vinh hiển Chúa.
-
Kết luận
- Phao-lô đã bị đóng đinh với Đấng Christ, để Ngài sống trong mình.
- Nhờ ơn Chúa, sống trọn đời cho vinh hiển Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18