Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 2
Bố cục bài giảng
Đời người ngắn ngủi như kiều dân tạm cư; chỉ ai tin nhận Chúa Giê-xu và được tái sinh mới có tên trong sách sự sống.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 3:3-8 I Phi-e-rơ 1:17I Phi-e-rơ 2:11Phi-líp 3:20Khải-huyền 20:12-15Khải-huyền 21:27Lu-ca 10:20Giăng 1:10-13Hê-bơ-rơ 9:27Gióp 8:9
-
Mở đầu
- Suy nghĩ về tính ngắn ngủi của cuộc đời.
-
I. Đời người như phù du, như kiều dân
- Minh họa: con phù du chỉ sống một ngày; ngày tháng qua mau như cái bóng.
- Phi-e-rơ gọi chúng ta là kiều dân tạm cư; Phao-lô nói ta là công dân thiên quốc.
- Minh họa: cảnh trại chuyển tiếp của người vượt biên.
-
II. Sách sự sống
- Chỉ ai có tên trong sách sự sống mới vào thiên đàng.
- Chiên Con là danh hiệu của Đức Chúa Giê-xu.
- Ai cũng vấp ngã, vậy làm sao được ghi tên?
-
III. Được sinh ra trong gia đình Đức Chúa Trời
- Chúa dạy hãy vui mừng vì tên mình đã ghi trên thiên đàng.
- Tin nhận Đức Chúa Giê-xu mới trở nên con cái Chúa, không do cha mẹ, nhà thờ hay việc thiện.
- Chúa nói với Ni-cô-đem: phải được sinh lại bởi nước và Đức Thánh Linh.
-
IV. Cơ hội chỉ có trong đời này
- Minh họa: chương trình EB-5 phải có tiền, còn nước Chúa tiền bạc không mua được.
- Minh họa: hồi hộp xem bảng đậu tú tài.
- Không có cơ hội thứ hai sau khi qua đời; xin đừng bỏ lỡ.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18