Mục Đích Của Cuộc Đời – Phần 1
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời dựng nên mỗi người có mục đích; ta sống để làm theo ý Ngài, không buộc Ngài phục vụ ý ta.
-
Mở đầu
- Sống ở đời để làm gì? Biết mục đích sẽ cho đời sống ý nghĩa.
- Nhiều người sống như lục bình trôi sông.
-
I. Biết mục đích để thấy giá trị vĩnh hằng
- Minh họa: chiếc cúp thể thao bị bỏ trong thùng rác.
- Mọi thành tựu rồi sẽ bị quên; ai cũng sẽ đứng trước tòa phán xét của Chúa.
- Chúa hỏi ta đã làm gì với Đức Chúa Giê-xu và với đời sống Ngài ban.
-
II. Chúa dựng nên ta có mục đích
- Mỗi người có mặt là do Chúa định, không ngẫu nhiên.
- Như nhà chế tạo biết sản phẩm dùng để làm gì, Chúa biết mục đích dựng nên ta.
- Chúa không phải phương tiện để ta đạt ước nguyện; không thể mua chuộc hay hối lộ Ngài.
-
III. Những mục đích sai lầm
- Chỉ sống để giàu có: vua Sa-lô-môn có tất cả mà kết luận mọi sự đều vô nghĩa.
- Sống với mặc cảm tội lỗi: nhờ ơn Chúa, người ăn năn được tha và có tương lai mới.
- Sống để được mọi người chấp nhận, hoặc để cay đắng và oán giận chi phối.
-
IV. Quên quá khứ, bước tới
- Thất bại là mẹ của thành công nếu ta biết đứng dậy.
- Phao-lô quên việc đã qua, bươn tới việc đằng trước.
- Đừng tự nhốt mình trong nhà tù của nỗi sợ; sợ hãi đẩy người ta đến bùa chú, bói toán.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 49:35
- 41:25