Mưa Hạt Xuống Đã Đến Nơi
Bố cục bài giảng
Mùa hát xướng thật đến khi có Chúa Giê-xu ngự trị trong lòng; dù hoàn cảnh nào, người ở trong Chúa vẫn thỏa lòng, ca hát và làm chứng cho người khác.
Kinh Thánh: 📖 Nhã-ca 2:11-12 II Cô-rinh-tô 5:17Phi-líp 4:11-12Thi-thiên 73:25Giăng 15:5II Cô-rinh-tô 4:16
-
Mở đầu
- Mùa xuân là mùa vui, nhưng niềm vui mùa xuân của thế gian qua đi rất nhanh.
- Trong Chúa Giê-xu, ta có thể ca hát cả bốn mùa.
-
I. Mùa xuân thật khi Chúa ngự trị
- Mùa đông phải qua thì mùa xuân mới đến; không thể đuổi cái xấu ra khỏi lòng bằng sức mình.
- Khi tiếp nhận Chúa làm Cứu Chúa, mọi sự cũ qua đi, mọi sự trở nên mới.
- Chúa không hứa mọi sự êm xuôi, nhưng ta có mùa xuân giữa mùa hạ, mùa thu và mùa đông.
-
II. Thỏa lòng giữa mọi hoàn cảnh
- Phao-lô đã tập thỏa lòng dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu.
- Có Chúa thì có sự thỏa lòng; ngoài Chúa, người ở trên đất không còn ước ao gì hơn.
- Diễn giả dẫn một bài thánh ca về niềm vui khi nghèo mà có Chúa.
-
III. Làm chứng bằng đời sống thỏa lòng
- Người không tin nhìn vào đời sống tín hữu mà tìm sự ấm áp; ta phải sống để họ thấy chỉ trong Chúa mới có xuân bốn mùa.
- Gương Giô-sép: nhờ đức tin giữa cảnh tù đày, ông có ảnh hưởng đến người khác.
- Làm chứng: hơn hai mươi năm bị quản thúc, nhờ sống thỏa lòng mà có người tin Chúa và nhiều điểm nhóm được lập.
-
IV. Ở trong Chúa mọi lứa tuổi
- Hãy ở trong Chúa như nhánh nho ở trong cây nho thì sẽ có bông trái.
- Dù bề ngoài hư nát, người bề trong vẫn được đổi mới mỗi ngày.
- Tuổi cao không phải là hết mùa xuân; Chúa còn dùng ta phục vụ Ngài.
-
Kết luận
- Mặc cho hoàn cảnh như mùa hạ, mùa thu hay mùa đông, hãy sống thỏa lòng với Chúa.
- Người xung quanh sẽ được mát mẻ và ấm áp nhờ đời sống ấy.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35