Một Yếu Tố Của Khổ Đau
Bố cục bài giảng
Sự bất mãn bắt nguồn từ ma quỷ là yếu tố chính của khổ đau; Chúa cứu ta khỏi cả địa ngục lẫn đời sống không thỏa lòng, và ta chọn sống tạ ơn.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 3:1-7 I Ti-mô-thê 6:6-8Ê-sai 14:12-14Ê-xê-chi-ên 28:12-19Khải-huyền 12:3-9I Phi-e-rơ 5:8Giăng 10:10Giăng 16:7Phi-líp 4:11-12
-
Mở đầu
- Lòng tin kính và sự thỏa lòng là một lợi lớn, đáp ứng hai nhu cầu lớn nhất của con người: được cứu rỗi và được hạnh phúc.
- Hạnh phúc hay đau khổ tùy thái độ sống nhiều hơn hoàn cảnh; đây cũng là vấn đề thần học chứ không chỉ tâm lý.
-
I. Nguồn gốc của bất mãn là ma quỷ
- Thiên sứ sa ngã vì không bằng lòng với địa vị Chúa ban, muốn nâng mình lên ngang Đức Chúa Trời.
- Nó kéo theo một phần ba thiên sứ, tạo nên lực lượng ma quỷ đông đảo.
-
II. Ma quỷ gieo bất mãn nơi vườn Ê-đen
- Con rắn hỏi một câu gợi lòng bất mãn, khiến ông bà A-đam chỉ nhìn vào một trái bị cấm giữa muôn vàn trái được ăn.
- Chúng ta ở trong A-đam nên cũng bị dỗ dành; không thỏa lòng là bệnh chung của loài người và là yếu tố chính của khổ đau.
-
III. Chúa cứu ta khỏi đời sống không thỏa lòng
- Chúa Giê-xu đến để tha tội, đem ta vào thiên đàng và cứu ta khỏi đời sống bất mãn.
- Đức Thánh Linh ngự trong ta để làm chứng về sự cứu rỗi và ban đời sống dư dật, mãn nguyện.
-
IV. Chọn thái độ thỏa lòng và tạ ơn
- Ta phải dùng đức tin áp dụng sự thỏa lòng như Phao-lô đã tập, dù hoàn cảnh khó khăn.
- Minh họa: một bức thư nhắc trước khi phàn nàn hãy nghĩ đến người thiếu ăn, thiếu nhà, thiếu việc.
- Phàn nàn là thói quen tai hại; dân Y-sơ-ra-ên bị hư mất vì cằn nhằn.
-
Kết luận
- Hãy ăn năn về những lần không thỏa lòng và quyết định ngợi khen Chúa mỗi ngày.
- Cơ Đốc nhân được Chúa cứu để biến địa ngục thành thiên đàng ngay trong đời sống hằng ngày.
Bài liên quan
- 43:40
- 14:54
- 14:57
- 14:56
- 9:34
- 14:56
- 14:47
- 14:58