Một Con Trẻ Sanh Cho Chúng Ta
Bố cục bài giảng
Hài nhi Giê-xu sinh ra cho muôn dân, trong đó có người Việt tha hương; Ngài là món quà vĩ đại nhất và mỗi người tin nhận được kêu gọi trở nên niềm hy vọng cho người khác.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 1:1-17; 2:1-18 Ê-sai 9:2-7Giăng 3:16Lu-ca 2:10-11Xuất Ê-díp-tô Ký 33:18-23Hê-bơ-rơ 4:16Giê-rê-mi 31:15
-
Mở đầu
- Đến nhà Chúa để thờ phượng và đáp lại lời kêu gọi của Ngài, không phải để xem một chương trình giải trí.
- Mối liên hệ thân thiết giữa mỗi người với hài nhi sinh tại Bết-lê-hem.
-
I. Món quà Đức Chúa Trời ban là một con người
- Động lực là tình yêu thương thế gian; mục đích là Con Một đến để chết đền tội.
- Ánh đèn, màu sắc chỉ là phần phụ; trọng tâm Giáng Sinh là tình yêu của Chúa.
- Thời Cựu Ước không ai thấy mặt Chúa mà sống; nay Ngài hiện ra làm con trẻ để ta mạnh dạn đến gần.
- Minh họa: đứa trẻ thuộc về gia đình mình thì dù thế nào cũng được yêu quý.
-
II. Gia phổ Chúa Giê-xu có huyết thống nhiều dân tộc
- Người ta dễ dự phần khi có liên hệ tự nhiên về văn hóa, ngôn ngữ, chủng tộc; minh họa từ các cuộc bầu cử ở Mỹ.
- Gia phổ trong Ma-thi-ơ có bốn người nữ ngoại bang từng sa ngã, cho thấy Chúa đến cứu mọi tội nhân.
- Ngài giáng sinh cho muôn dân, trong đó có dân tộc Việt Nam; Ngài vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người.
-
III. Người Việt tha hương và mục đích của Chúa
- Các nhà thông thái phương Đông đi xa tìm Chúa; Giô-sép và Ma-ri phải chạy sang Ai Cập để bảo vệ Con Trẻ.
- Người Việt ly hương, vượt biển hay vượt rừng, cũng đi tìm tự do; Chúa có mục đích cao hơn cho đời sống tha hương.
- Được ban nhiều thì được đòi hỏi nhiều: dùng những gì đã nhận để yêu thương và giúp đỡ người khác.
-
IV. Tiếng khóc Ra-chên và niềm hy vọng
- Vua Hê-rốt giết các trẻ nhỏ ở Bết-lê-hem; tiếng khóc của người mẹ gợi hình ảnh người mẹ Việt Nam mất con.
- Giữa nỗi đau ấy vẫn có một Con Trẻ sống sót để đem sự cứu rỗi cho muôn dân.
- Mọi điều quý giá đều có giá phải trả; số người Việt tin Chúa tăng mạnh sau biến cố 1975.
-
Kết luận
- Người tin Chúa xác nhận Chúa Giê-xu là món quà trọn vẹn nhất, đủ cho mọi hoàn cảnh.
- Lời mời những ai chưa tin nhận Ngài; người tin Chúa là niềm hy vọng cho gia đình, cộng đồng và thế giới.
Bài liên quan
- 14:45
- 21:47
- 31:13
- 36:52
- 27:21
- 28:40
- 40:04
- 30:30