Một Chỗ Thiết Yếu
Bố cục bài giảng
Hội Thánh là nơi thiết yếu Chúa đặt chúng ta, được Ngài chinh phục bằng ân sủng; vì vậy hãy sống xứng đáng với sự kêu gọi và giữ sự hiệp một.
-
Mở đầu
- Dành thời giờ bên Chúa và bên nhau là điều thiết yếu giữa nhịp sống bận rộn.
- Gia đình, hôn nhân và con cái cũng cần thời gian thật sự, không thể thay bằng quà tặng.
- Hội đồng và các trại năm nay có chủ đề: Đổi mới trong Chúa.
-
I. Chương trình lớn của Chúa nơi Hội Thánh (Ê-phê-sô 1 đến 3)
- Hội Thánh là thân thể Chúa, không phải tổ chức; không ai là tín đồ ngoài thân thể ấy.
- Cứu rỗi là Chúa biến ta nên giống Đấng Christ; Thánh Linh làm sống lại và sinh ta làm con Ngài.
- Khi phạm tội, hãy chạy đến xưng tội với Chúa chứ đừng nghe lời kẻ cáo gian.
- Chúa phá bức tường Do Thái và dân ngoại; một người cầu nguyện cho Việt Nam suốt nhiều năm trước khi Tin Lành đến.
-
II. Kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu: chỗ thiết yếu
- Mỗi người cần một chỗ để ở: chỗ vật chất, tình cảm và tâm linh, như người tị nạn tìm chỗ đứng.
- Phao-lô là tù nhân vì Đấng Christ đã chinh phục ông trên đường Đa-mách, và Ngài dùng một tín đồ bình thường để đưa ông vào hội thánh.
- Ông không còn chỗ nào khác để sống ngoài ân sủng, lẽ thật và sự tha thứ của Chúa.
- Hội Thánh dù vụng về vẫn là món quà Chúa chọn để nuôi dưỡng chúng ta.
-
III. Sống xứng đáng với sự kêu gọi
- Phao-lô đã dạy lẽ thật, nay khuyên áp dụng vào đời sống hằng ngày.
- Sống xứng đáng là để đời sống cân xứng với ân sủng đã nhận; đừng từ chối ân sủng ấy.
- Nhớ ngày Chúa thăm viếng và cứu mình, vì điều đó giữ ta đứng vững.
-
IV. Khiêm nhường, nhu mì, nhẫn nhục và hiệp một
- Đức Chúa Giê-xu mời ta học nơi Ngài là Đấng nhu mì, khiêm nhường; xin Chúa ban điều mà ta không tự có.
- Nhẫn nhục là chịu nhau trong tình yêu thương.
- Một thân thể, một Thánh Linh, một hy vọng, một Chúa, một đức tin, một Cha; sự bình an của Chúa là dây nối kết giữ sự hiệp một.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32