Một Chỗ Để Tôi Tới
Bố cục bài giảng
Giữa hoàn cảnh khó khăn, người của Tin Lành chấp nhận hoàn cảnh, sống thông công, quan tâm đến Hội Thánh và đặt hy vọng nơi Đức Chúa Giê-xu.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 2:19-24 Phi-líp 1:12Phi-líp 1:9-10Phi-líp 2:15Phi-líp 2:20-21Ga-la-ti 2:20Phi-líp 3:8
-
Mở đầu
- Sứ đồ Phao-lô viết thư cho Hội Thánh Phi-líp khi đang bị giam vì Đức Chúa Giê-xu.
- Ông không than phiền mà nhìn về tương lai và về Hội Thánh.
-
I. Hoàn cảnh thay đổi
- Hoàn cảnh đời sống luôn thay đổi, nhiều khi ta buộc phải chấp nhận và đi qua.
- Chấp nhận hoàn cảnh nghĩa là chịu đau khổ; thập tự giá cho thấy đau khổ có quyền năng cứu chuộc.
- Làm con người của Chúa quan trọng hơn công việc làm cho Chúa; tù đài có tương lai là một bức tranh khác.
-
II. Những con người của Tin Lành
- Phao-lô và Ti-mô-thê, già và trẻ, không có bà con nhưng gắn bó như cha với con trong Tin Lành.
- Ti-mô-thê là người từng trải, trung tín, đời sống công khai, không giấu giếm.
- Không ai hầu việc Chúa một mình; Chúa ban những người đồng lòng, đồng giá trị trong linh hồn.
- Chúng ta cũng được gọi làm người của Tin Lành, xây dựng gia đình và Hội Thánh.
-
III. Mối quan tâm cho Hội Thánh
- Phao-lô lo Hội Thánh bước lên tầng cao hơn của đức tin, không chỉ lo hoàn cảnh bên ngoài.
- Có lúc hôn nhân và Hội Thánh chạm giới hạn, cần các tôi tớ Chúa giúp vượt qua.
- Công việc Chúa là con người; không có lòng thương người thì không thể hầu việc Chúa.
- Hoặc tìm lợi riêng, hoặc tìm điều Đấng Christ để tâm; lợi riêng cuối cùng dẫn đến bức tường.
-
IV. Hy vọng nơi Đức Chúa Giê-xu
- Phao-lô nhắc đến hy vọng, ông hy vọng trong Đức Chúa Giê-xu chứ không hy vọng nơi hoàn cảnh.
- Hãy mời Chúa bước vào hoàn cảnh; tương lai không đen tối vì Chúa ở cùng ta.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32