Món Quà Vô Giá
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời ban cho nhân loại món quà vô giá là Chúa Giê-xu; ai tin nhận Ngài bằng đức tin sẽ không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 3:16 I Giăng 4:9Thi-thiên 8Lu-ca 2:10-12Cô-lô-se 3:11I Ti-mô-thê 1:15Rô-ma 3:23Rô-ma 6:23Hê-bơ-rơ 9:27Giăng 1:12Khải-huyền 3:20Ma-thi-ơ 11:28Rô-ma 10:13
-
Mở đầu
- Ba câu hỏi cần tìm câu trả lời: ai ban và ai nhận, món quà là gì, làm sao để sở hữu.
-
I. Ai ban và ai nhận món quà
- Đấng ban quà là Đức Chúa Trời, Đấng tạo hóa, hình ảnh Ngài vẫn còn trong lòng người.
- Người nhận là mọi người trên thế gian, không phân biệt ai; con người nhỏ bé nhưng quan trọng trong mắt Chúa.
- Ngày Chúa giáng sinh là ngày trọng đại, ảnh hưởng đến cả trời và đất.
-
II. Nội dung món quà
- Món quà là Chúa Giê-xu, Con một của Đức Chúa Trời, chứ không phải ông già Noel, cây thông hay tiệc tùng.
- Chúa đến để cứu tội nhân; mọi người đều phạm tội và tiền công của tội lỗi là sự chết.
- Ngài chịu chết thay và hóa thân làm người, sinh nơi máng cỏ để cảm thông với mọi người.
-
III. Làm sao sở hữu món quà
- Quà tặng không cần trả giá hay công đức; ai cũng có thể nhận bằng đức tin.
- Tin là nhận lấy Chúa và mở cửa lòng mời Ngài bước vào.
- Minh họa: ở cùng thành phố nhiều năm nhưng chỉ nhìn Chợ Lớn từ bên ngoài.
-
Lời mời tiếp nhận Chúa
- Mời thân hữu bước đến, bày tỏ đức tin và tiếp nhận Chúa; ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu.
Bài liên quan
- 41:19
- 39:12
- 21:48
- 35:33
- 47:13
- 1:01:32
- 37:09
- 31:00