Món Quà Quý Giá
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu là món quà vô giá Đức Chúa Trời ban cho nhân loại; ai nhận Ngài được tha tội, bình an và làm con Thiên Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 3:16 Rô-ma 1:29-31Rô-ma 3:23Ê-sai 1:18Ê-sai 44:22Giăng 14:27Lu-ca 2:14Giăng 1:12
-
Mở đầu
- Mùa Giáng sinh là mùa tặng quà; quà thể hiện lòng quan tâm, còn vô giá là quý đến mức không định được giá.
- Minh họa: viên kim cương lớn nhất thế giới được bán đấu giá.
- Đức Chúa Trời đã ban không khí và muôn vật cho con người.
-
Người tặng và món quà
- Giá trị món quà nằm ở người tặng: chính Thượng Đế.
- Giăng 3:16: Đức Chúa Trời ban Con một của Ngài vì yêu thương thế gian.
- Minh họa: món quà trong hộp nhỏ chỉ là một tờ giấy ghi Giăng 3:16; và câu chuyện đôi vợ chồng nghèo bán báu vật để tặng nhau.
-
I. Món quà được tha thứ
- Mọi người đều đã phạm tội, và tội với Đức Chúa Trời không thể tự giải quyết.
- Chúa Giê-xu đến để con người được tha tội; dầu tội đỏ như son cũng được trắng như tuyết.
- Minh họa: niềm vui của người tù được thả.
-
II. Món quà bình an
- Tội lỗi làm lòng người bất an; được tha thì bình an đến.
- Giăng 14:27: Chúa để lại sự bình an cho chúng ta.
- Diễn giả làm chứng về sự bình an khi bị giam giữ và nhận bản cáo trạng.
- Chúa Hòa Bình ban cho người nhận Ngài tâm lòng thiện.
-
III. Món quà làm con Thiên Chúa
- Được làm con của Đức Chúa Trời là phước hạnh cao quý hơn làm con vua chúa.
- Người nhận Chúa Giê-xu được quyền phép trở nên con Đức Chúa Trời.
-
Kết luận
- Thái độ người nhận quà là đưa tay ra nhận bằng đức tin: hễ ai tin, hễ ai nhận.
- Hai điều cần nhìn nhận: mình đã phạm tội, và Chúa Giê-xu chịu chết thay.
- Mời quý vị tiếp nhận món quà này sau phần thánh ca.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49