Mọi Sự Tạ Ơn
Bố cục bài giảng
Hãy luôn tạ ơn Chúa trong mọi sự, vì Ngài là thiện và mọi sự hiệp lại làm ích; cần ánh sáng thật là Lời Chúa để thấy điều đó.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 5:20 Thi-thiên 118:1-4Rô-ma 8:28Giăng 13:7Giăng 1:1-9Hê-bơ-rơ 12:6I Cô-rinh-tô 11:29-32Thi-thiên 23
-
Mở đầu
- Bước vào mùa tạ ơn; câu gốc Ê-phê-sô 5:20: luôn luôn và trong mọi sự.
- Hai câu hỏi: tại sao phải tạ ơn luôn luôn, và làm thế nào để làm được.
-
I. Tại sao phải tạ ơn Chúa luôn luôn và trong mọi sự
- Vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời; ngay cả khi Chúa sửa phạt cũng vì yêu thương.
- Vì mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu mến Chúa (Rô-ma 8:28), dù bây giờ ta chưa hiểu.
- Minh họa: tấm thảm đang dệt dở, có sợi chỉ đen cũng cần cho kiệt tác; mỗi người là kiệt tác Chúa đang hoàn thành.
-
II. Làm thế nào để tạ ơn Chúa luôn luôn
- Phải thấy sự thật: Chúa yêu ta và hoàn cảnh nào cũng là tốt nhất để Ngài xây dựng ta.
- Minh họa: thác nước ban đêm bị chiếu đèn đủ màu; ma quỷ cũng chiếu ánh sáng giả khiến đời ta trông xấu xí.
- Cần ánh sáng thật là Chúa Jêsus và Lời Ngài; đọc, suy gẫm và thực hành Kinh Thánh để thấy đời mình quý giá.
-
Kết luận
- Mỗi người là duy nhất và quý báu trước mặt Chúa, nên không khinh ai.
- Hằng ngày suy gẫm Lời Chúa để thấy Chúa đang làm điều tốt nhất, rồi dâng lời tạ ơn.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07