Mọi Sự Đều Trở Nên Mới
Bố cục bài giảng
Con người khao khát đổi mới nhưng không tự đổi được; ai ở trong Đấng Christ thì được lòng mới, địa vị mới và tương lai mới, và cần ở lại trong Ngài.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 5:17 Ê-xê-chi-ên 36:26-27II Cô-rinh-tô 4:16Giăng 1:12-13Giăng 3:3-6I Phi-e-rơ 2:9Giăng 6:37Giăng 15:4
-
Mở đầu
- Nhân dịp đầu năm, ngày Tết gói ghém niềm hy vọng năm mới hơn năm cũ của mọi dân tộc.
- Kinh nghiệm cho thấy năm mới thường vẫn như cũ; nhưng Kinh Thánh hứa sự đổi mới thật cho người tin, bất cứ lúc nào.
-
I. Lòng mới
- Ai tin Chúa được quyền làm con cái Ngài; đó là phép lạ tái sinh trong tâm linh.
- Con người không tự đổi lòng được, như con beo không đổi được vằn; Chúa ban lòng mới và Thánh Linh mới (Ê-xê-chi-ên 36:26-27).
- Lòng mới sinh ước muốn mới: thích sống thánh thiện, vị tha, đẹp lòng Chúa.
-
II. Người bề trong đổi mới mỗi ngày
- Thân thể bên ngoài hư nát dần theo tuổi, nhưng người bề trong càng ngày càng được đổi mới (II Cô-rinh-tô 4:16).
- Người tin Chúa mỗi năm gần trời xa đất hơn và được giống Chúa Giê-xu hơn.
-
III. Địa vị mới
- Tái sinh là được Đức Thánh Linh sinh lần nữa, trở nên con cái Đức Chúa Trời, dòng giống được chọn, chức thầy tế lễ nhà vua, dân thánh (I Phi-e-rơ 2:9).
- Là thầy tế lễ, ta được đến với Chúa cầu nguyện bất cứ lúc nào; đừng khiêm nhường sai chỗ mà bỏ mất địa vị. Minh họa: con của nguyên thủ gọi cha lúc nào cũng được.
- Sứ mạng của dân thánh là rao truyền nhân đức của Đấng đã gọi ta ra khỏi tối tăm.
-
IV. Ở trong Chúa
- Ở trong Chúa gồm hai việc: đến với Chúa và tiếp tục ở lại trong Ngài.
- Chúa hứa kẻ nào đến cùng Ngài thì không bị bỏ ra ngoài; ta đến dựa trên lời hứa, như đơn xin dựa trên luật được viết thành văn.
-
Kết luận
- Người tin có tương lai mới đầy ơn phước. Đừng sợ tương lai vì Chúa đã ở đó trước ta.
- Mời mọi người cầu nguyện xin Chúa tiếp nhận và giữ mình trong Ngài.
Bài liên quan
- 30:23
- 29:18
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45