Mẹ Ơi Phải Chi Mẹ Còn Sống
Bố cục bài giảng
Lòng mẹ bao la hơn biển; hãy hiếu kính mẹ khi còn có thể, kẻo sau này chỉ còn nói được: Mẹ ơi, phải chi mẹ còn sống.
-
Mở đầu
- Câu chuyện một người mẹ nông thôn, không biết tiếng Anh, vượt đường xa bằng xe buýt để thăm con trong trại giam.
- Bà còn gói bánh tét gửi tặng người đã giúp mình.
-
I. Lòng mẹ bao la
- Người mẹ thường thương nhất đứa con khổ nhất, tàn tật hay lầm lỗi.
- Minh họa: người mẹ nói thà con còn sống dù phá hết tiền của; mẹ nhịn ăn để dành tô bún cho con.
- Chúa đặt tình mẫu tử nơi gà mẹ, chuột túi, khỉ mẹ để dạy ta hiểu lòng mẹ.
-
II. Phải chi mẹ còn sống
- Y-sác vâng lời cha đi cưới vợ, đưa Rê-bê-ca vào trại của mẹ để được an ủi sau khi mẹ qua đời.
- Giô-sép khóc khi gặp lại em ruột, như muốn thưa với mẹ đã mất.
- Diễn giả nhớ cha mẹ trong ngày nhận học vị tiến sĩ.
-
III. Nỗi ân hận của những người con
- Có những người con làm hại mẹ rồi sống trong dằn vặt, mỗi Ngày của Mẹ lại đau xót.
- Có những người mẹ chẳng xứng với danh hiệu mẹ, nhưng phần lớn là hiền mẫu.
- Gieo điều ác thì lương tâm sẽ nhắc lại khi cuối đời.
-
Kết luận
- Minh họa: cậu bé muốn mua búp bê gửi cho em đã mất, đặt cạnh quan tài mẹ.
- Tình mẹ con là sợi dây bền chặt; hãy hiếu kính mẹ ngay hôm nay.
Bài liên quan
- 40:30
- 26:02
- 38:18
- 41:21
- 40:57
- 44:08
- 43:50
- 51:46