Ma-ri Chịu Thai Bởi Đức Thánh Linh
Bố cục bài giảng
Ma-ri mang thai bởi Đức Thánh Linh; mỗi tín hữu cũng phải tiếp nhận Chúa để thành con cái Ngài, rồi để Ngài lớn lên và hiện ra trong đời sống mình.
-
Mở đầu
- Diễn giả chào hội chúng phụ nữ và ghi nhận vai trò lớn lao của người nữ trong gia đình và Hội Thánh.
- Trước mặt Đức Chúa Trời, nam và nữ đều là con cái được Ngài yêu thương.
-
I. Ma-ri mang thai bởi Đức Thánh Linh
- Ma-ri có thai không bởi người chồng mà bởi Đức Thánh Linh, một sự mầu nhiệm lớn.
- Người đời xem đó là điều đáng hổ thẹn, nhưng Ma-ri nhận ra đó là phước lớn.
- Chúa dùng con người để đem Cứu Chúa đến thế gian; có Chúa trong đời sống quý hơn của cải và danh vọng.
-
II. Tiếp nhận Chúa để thành con cái Ngài
- Muốn có Chúa ngự trong đời sống, phải tiếp nhận Ngài bằng đức tin, như phải ăn mới có sức.
- Ai nhận Ngài thì được quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời; con cháu của con Chúa phải tự mình tin nhận.
- Minh họa: cha, ông nội, cố gọi nhau khác nhau, nhưng mọi con cái Chúa đều gọi Ngài là Cha.
- Theo đạo hay vào Hội Thánh chưa đủ để được cứu; cần lo dẫn con cháu tin Chúa.
-
III. Chúa lớn lên và hiện ra trong đời sống
- Không tôn giáo nào ban được đời sống thánh khiết; chỉ Chúa Giê-xu ngự trong lòng mới biến điều bất khả thành khả năng.
- Sự có Chúa ban đầu kín đáo như thai trong lòng mẹ, rồi dần hiện rõ cho mọi người thấy.
- Chúa lớn lên trong ta khi ta vâng theo ý muốn Ngài, như thân thể lớn lên nhờ ăn uống.
-
IV. Vâng phục dù phải trả giá
- Ma-ri chấp nhận cả sứ mạng, dù có thể bị tiếng xấu, hiểu lầm và nguy hiểm.
- Yêu Chúa hơn người thân; vâng lời Chúa hơn lời người.
- Đường theo Chúa có khó khăn, nhưng Chúa bảo đảm sự thành công cho người bước theo ý Ngài.
-
Kết luận
- Tại An-ti-ốt, người ta thấy đời sống đổi mới của tín hữu nên gọi họ là Cơ Đốc nhân.
- Chúa Giê-xu là Đấng có thật trong lịch sử; mời hội chúng tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa.
- Hãy sống nhẫn nhục, yêu thương để chinh phục người nhà chưa tin Chúa.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35