Luật Pháp Của Đức Chúa Trời (2)
Bố cục bài giảng
Luật pháp của Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài; ai hiểu điều đó sẽ vui vẻ làm theo để được cứu rỗi, phước hạnh và hạnh phúc.
Kinh Thánh: 📖 Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:1-4 Thi-thiên 1:1-2Thi-thiên 119:19Thi-thiên 119:71Thi-thiên 119:92Giô-suê 1:8Công-vụ các Sứ-đồ 17:28Sáng-thế Ký 3:18
-
Mở đầu
- Tuần trước: luật pháp phản ảnh sự khôn ngoan của Chúa.
- Hôm nay: luật pháp bày tỏ tình yêu của Chúa.
-
I. Chúa yêu dân Ngài nên ban luật
- Phục-truyền 33:3 nói Ngài thương yêu dân sự.
- Chúng ta mang hình ảnh và sự sống của Chúa nên Ngài yêu thương chúng ta.
- Luật của Chúa không phải để làm khổ ta mà để dẫn đường.
-
II. Con người dò dẫm trong tối tăm
- Sau khi phạm tội, nhân loại có hai nỗi sợ: bị Chúa phán xét và đau khổ ở đời.
- Con người tìm sự cứu rỗi và hạnh phúc nhưng không tự tìm được.
- Tiền bạc mua được nhà, giường, bạn bè, nhưng không mua được tổ ấm, giấc ngủ ngon hay hạnh phúc.
-
III. Lời Chúa dẫn đến phước hạnh
- Giô-suê 1:8 và Thi-thiên 1 hứa phước cho người suy gẫm luật pháp Chúa.
- Thi-thiên 119 ca ngợi Lời Chúa từ chữ đầu đến chữ cuối của bảng mẫu tự.
- Lời Chúa dẫn người khách lạ trên đất, an ủi lúc hoạn nạn và cứu ta khỏi lầm lạc.
- Hoạn nạn là trường dạy ta vâng Lời Chúa.
-
IV. Vui vẻ làm theo luật pháp
- Cùng một luật, người con vui làm theo vì cha yêu mình, còn kẻ đầy tớ làm vì sợ.
- Ví dụ hai hạng người đi nhà thờ: người đến để nhận phước, người đến vì bị buộc.
- Minh họa: cô giúp việc thấy luật chủ nhà nặng nề, nhưng sau khi yêu ông thì vui vẻ làm theo.
- Hãy xem Chúa là Cha yêu thương và Lời Ngài là món quà.
Bài liên quan
- 27:40
- 57:28
- 45:35
- 29:40
- 38:47
- 32:51
- 32:19
- 37:57