Lúa Mì Và Cỏ Lùng
Bố cục bài giảng
Trong Hội Thánh có người thật lẫn người giả khó phân biệt; đến mùa gặt Chúa sẽ phân rẽ, nên hãy chắc chắn mình là con cái Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 13:24-30, 36-43 Giăng 15:16Rô-ma 8:13-17Ga-la-ti 5:22-23Rô-ma 3:23Ê-sai 6:3Giăng 8:44Ê-phê-sô 2:8-9
-
Mở đầu
- Đọc dụ ngôn lúa mì và cỏ lùng.
- Nhân vật chính của dụ ngôn là hai loại cây, tượng trưng cho hai hạng người, trong cánh đồng là thế gian.
-
I. Chúa gieo giống tốt, kẻ thù gieo cỏ lùng
- Đức Chúa Trời gieo giống tốt và muốn chúng ta sống đời kết quả.
- Ma quỷ gieo cỏ lùng ban đêm, khi người ta yên nghỉ và chủ quan; cần cẩn trọng với những điều tội lỗi mình không hay biết.
-
II. Vì sao chưa nhổ cỏ lùng ngay
- Cỏ lùng rất giống lúa mì và rễ quyện vào nhau; nhổ sớm sẽ nhổ lộn cả lúa.
- Trong Hội Thánh có tín đồ thật lẫn tín đồ giả mà ta khó phân biệt; đừng vì thế mà gây chia rẽ.
- Đến mùa gặt, cỏ lùng được bó lại đem đốt, lúa mì được thu vào kho.
-
III. Chung cuộc và sự chắc chắn mình là con cái Chúa
- Con cái Chúa còn yếu đuối nên có lúc giống người thế gian; cần tự xét mình giống Chúa hay giống ma quỷ.
- Cách chắc chắn: ăn năn tội, đưa tay đức tin nhận Chúa Giê-xu làm Chủ; Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng.
- Dấu hiệu: bông trái Thánh Linh, tình yêu muốn làm chứng về Chúa, lương tâm bị cáo trách khi sai trật.
- Người công bình chói rạng như mặt trời vì được Chúa thánh hóa và biến đổi giống Cha.
-
Kết luận
- Chúa ban hai tai để nghe nhiều hơn nói; hãy mời Chúa ngự trên ngai lòng để Ngài thánh hóa đời sống.
- Tự hỏi: Chúa sẽ nói "con đang giống ta" hay "giống ma quỷ"?
-
Giải đáp: ăn năn thật
- Ăn năn gồm lý trí thừa nhận tội, tình cảm đau buồn vì xúc phạm Chúa, và ý chí dứt khoát từ bỏ tội.
- Sám hối và xưng tội chỉ là một phần; Chúa tha thứ khi có ăn năn thật.
Bài liên quan
- 31:57
- 27:18
- 21:22
- 20:07
- 24:31
- 35:35
- 24:13
- 28:15