Lựa Lời Mà Nói
Bố cục bài giảng
Cái lưỡi nhỏ nhưng quyết định đời sống thuộc linh; Gia-cơ nêu năm lý do phải giữ lưỡi và nhờ Chúa dùng lời nói để gây dựng.
Kinh Thánh: 📖 Gia-cơ 3:1-12 Gia-cơ 1:19Gia-cơ 1:26Gia-cơ 2:12Gia-cơ 4:11Gia-cơ 5:12Sáng-thế Ký 3:12Ê-sai 6:5Công-vụ các Sứ-đồ 2:3-4Ma-thi-ơ 12:33-37Thi-thiên 64:3Cô-lô-se 4:6
-
Mở đầu
- Sách Gia-cơ nói về nếp sống của người đã được đổi mới.
- Ba dấu hiệu: vâng phục Lời Chúa khi thử thách, đối xử bình đẳng, và nói năng.
- Đoạn 3 bàn về cái lưỡi.
-
I. Lưỡi bày tỏ lòng người
- Tội đầu tiên của loài người liên quan đến lời nói: A-đam đổ lỗi.
- Ê-sai thấy Chúa thì kêu mình có môi dơ dáy; ở lễ Ngũ Tuần, lưỡi được thánh hóa dùng để rao giảng.
- Gia-cơ nhắc đến cái lưỡi trong cả năm đoạn; Chúa dạy xem trái thì biết cây, và mọi lời nói sẽ bị xét trong ngày phán xét.
-
II. Dễ bị đoán phạt và khó điều khiển
- Đừng ham làm thầy: người dạy sẽ chịu xét nghiêm khắc hơn, vì lời nói trước công chúng nặng trách nhiệm.
- Người giảng chỉ nên nói điều Chúa muốn nói, không cần lòng người.
- Cái lưỡi nhỏ như hàm thiếc ngựa, bánh lái tàu, nhưng điều khiển cả đời sống.
-
III. Gây hại, không ai chế ngự, và sinh giả hình
- Cái lưỡi như ngọn lửa nhỏ đốt cả rừng; người ta thuần được muôn thú mà không thuần được lưỡi.
- Lời độc như mũi tên bắn xa, giết người từ rất xa.
- Cùng một miệng vừa ca ngợi Chúa vừa chửi rủa người là trái nghịch; nước ngọt và nước đắng không ra từ một nguồn.
-
Kết luận và áp dụng
- Trước khi nói hãy hỏi: có đúng không, có ích không, có gây dựng không, có cần nói không, có nhân từ không.
- Lời nói ân hậu, nêm muối, mới gây dựng; nếu không thì im lặng tốt hơn.
- Xin Chúa giúp lưỡi chúng ta thành dụng cụ đem bình an, làm vinh hiển Ngài.
Bài liên quan
- 45:38
- 35:49
- 44:28
- 50:14
- 34:24
- 56:28
- 37:29
- 46:24