Lòng Tạ Ơn Chúa
Bố cục bài giảng
Chúng ta có đủ lý do và mọi hoàn cảnh để tạ ơn Chúa: Ngài tha tội, chữa lành, nuôi dưỡng và gìn giữ ta trong mọi sự.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 9:15 Thi-thiên 103:1-3Thi-thiên 121Rô-ma 1:21-22Ma-thi-ơ 5:45I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18Phi-líp 4:11-13Sáng-thế Ký 45:5-8Sáng-thế Ký 50:20Giăng 3:16I Giăng 1:7Ê-phê-sô 1:3
-
Mở đầu: truyền thống nhớ ơn và tạ ơn
- Người Việt có truyền thống biết ơn, nhớ nguồn; khi gặp hạn hán, lụt lội đều hướng về Trời mà cầu xin.
- Nhiều người khi mùa màng thất bại thì đổ lỗi cho trời, giống người xưa biết Chúa mà không tôn vinh và tạ ơn Ngài.
- Chúa vẫn ban ơn cho cả người lành lẫn người dữ.
-
I. Lý do tạ ơn Chúa
- Thứ nhất: Chúa tha thứ tội lỗi và chữa lành bệnh tật; diễn giả làm chứng về đêm nhận biết huyết Chúa làm sạch tội mình lúc mười lăm tuổi.
- Chúa chữa lành qua lời cầu nguyện và cả qua y khoa, mọi sự đều đáng tạ ơn.
- Thứ hai: Chúa nuôi dưỡng và gìn giữ; dưỡng khí, thức ăn, nhà ở, tài nguyên đều do Ngài ban.
- Minh họa: người mẹ sắm sửa cho con nhưng quên điều cần nhất là dưỡng khí, mà Chúa đã lo sẵn.
-
II. Trường hợp tạ ơn Chúa
- Tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, không chỉ trong buổi thờ phượng.
- Phao-lô đã tập thỏa lòng trong no đói, dư thiếu.
- Giô-sép bị anh em bán, bị vu oan, ngồi tù nhưng vẫn trung tín và nhận ra Chúa dùng mọi sự để cứu nhiều người.
- Ma quỷ muốn ngăn ta tạ ơn; hãy để lòng biết ơn tuôn trào như mạch nước.
-
Minh họa: tấm lòng biết tạ ơn
- Bà mù nghèo dâng thêm tiền dầu thắp đèn vì ban đêm bà làm việc không cần đèn.
- Bà cụ hứa tạ ơn Chúa dù chưa nhận được tấm chăn mục sư hứa; lòng vui mừng của bà không đổi.
-
Kết luận
- Thử bịt mũi một phút để thấy mình cần Chúa đến mức nào.
- Nhìn lại từ lúc mới đến xứ lạ đến nay, mọi điều ta có đều là ơn Chúa.
- Cầu nguyện tạ ơn vì ơn tha thứ, bình an và xin sống như bài giảng sống cho người xung quanh.
Bài liên quan
- 27:34
- 49:24