Lời Trối Của Vua Đa-vít
Bố cục bài giảng
Lời trối của Đa-vít về Giô-áp cảnh báo tội đổ máu thời bình: đừng làm tổn thương nhau; hãy giữ sự hiệp một trong gia đình và Hội Thánh.
Kinh Thánh: 📖 I Các Vua 2:1-9 Sáng-thế Ký 4:8Sáng-thế Ký 27:41Dân-số Ký 11:28-29Ma-thi-ơ 12:25-26Giăng 13:35Giăng 17:21Ê-phê-sô 4:3Ma-thi-ơ 5:9
-
Mở đầu
- Đa-vít là vua thứ hai của Y-sơ-ra-ên; khi gần qua đời, ông giao ngôi cho Sa-lô-môn.
- Lời trối gồm bốn phần; bài này bàn về Giô-áp.
-
I. Giô-áp đổ máu trong thời bình
- Giô-áp giết tướng Áp-ne vì tư thù cho em mình.
- Giô-áp giết tướng A-ma-sa vì ghen tị.
- Đa-vít gọi đó là đổ máu thời bình, điều không thể tha.
-
II. Gốc rễ: tư thù và ghen tị
- Ca-in giết em, Ê-sau muốn giết Gia-cốp, Sau-lơ truy lùng Đa-vít vì ghen tị.
- Ngay cả trong Hội Thánh, môn đồ và tín hữu cũng tranh chấp, bè đảng.
- Anh em hại nhau là điều xưa nay, như các thành ngữ Việt Nam và Trung Hoa về anh em tương tàn.
-
III. Hậu quả của việc làm tổn thương nhau
- Người bị hại đau khổ, mất bình an, bỏ đi; Hội Thánh giảm người, giảm tăng trưởng, mang tiếng xấu.
- Người gây hại mất phước, mất bạn, mất tiếng, mất bình an, mất ơn Chúa.
- Minh họa: Liêm Pha và Lạm Tương Như hòa giải vì nghĩ đến quốc gia.
-
IV. Ma quỷ chia rẽ, Chúa dạy hiệp một
- Ma quỷ luôn cổ động chia rẽ; Chúa dạy hiệp một.
- Một nước, một nhà chia rẽ thì không đứng vững.
- Minh họa: Hội Thánh tại Canada, ban lãnh đạo xin lỗi nhau và hòa thuận sau bài giảng về sự hiệp một.
-
Kết luận
- Hội Thánh sẽ phát triển nếu không đổ máu thời bình.
- Hãy yêu thương nhau thật lòng, xóa mọi hận thù.
Bài liên quan
- 40:30
- 26:02
- 38:18
- 41:21
- 36:33
- 44:08
- 43:50
- 51:46