Lời Nói Của Người Tin Chúa
Bố cục bài giảng
Lời nói là thước đo đời sống mới trong Chúa; người tin Chúa cần bốn lời: cầu nguyện, rao giảng, sống đạo và ân hậu.
Kinh Thánh: 📖 Cô-lô-se 4:2-6 Lu-ca 6:45Ma-thi-ơ 12:34-35Cô-lô-se 3:1-17Ê-phê-sô 4:22-25I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17Lu-ca 11:5-10Lu-ca 21:36I Phi-e-rơ 4:7Công-vụ các Sứ-đồ 28:16-31Phi-líp 1:12-14Phi-líp 4:22Ê-phê-sô 6:19-20Cô-lô-se 1:9-10Gia-cơ 3:9-12Ê-sai 6:5
-
Mở đầu: lời nói bày tỏ lòng
- Lòng đầy dẫy điều gì thì miệng nói ra điều ấy; mở miệng là lộ ra mức độ thuộc linh.
- Trong Cô-lô-se 3, người đã lột bỏ người cũ, mặc lấy người mới, như thay bộ đồ dơ bằng đồ sạch.
- Ba dấu hiệu người mới: bình an của Đấng Christ, Lời Đấng Christ, và làm mọi sự trong danh Ngài.
-
I. Lời cầu nguyện
- Cầu nguyện chuyên tâm, kiên trì như người nài xin bạn lúc nửa đêm.
- Phải tỉnh thức, như các môn đồ ngủ trong vườn Ghết-sê-ma-nê.
- Cô-lô-se nhắc tạ ơn nhiều lần: vì được cứu, được lớn lên, được ở trong thân thể Chúa.
-
II. Lời rao giảng
- Phao-lô nhờ cầu nguyện cho ông, không xin ra tù mà xin cánh cửa rao giảng và nói cho rõ.
- Dù bị giam, ông giảng cho mọi lính canh và người đến thăm, khiến nhiều người tin.
- Minh họa: người tìm việc cứ đẩy cửa bước vào; cầu nguyện cho đến khi cửa mở, rồi bước vào.
-
III. Lời không cần tiếng
- Ăn ở khôn ngoan với người ngoại và tận dụng thì giờ.
- Đời sống hôn nhân, gia đình, nơi làm việc khiến người ta hỏi vì sao mình sống được như thế.
- Cầu xin Chúa ban sự hiểu biết thuộc linh để sống xứng đáng và sinh hương thơm tốt.
-
IV. Lời ân hậu
- Lời nói luôn có ân hậu, nêm muối cho vừa lòng người nghe.
- Khó nhất là ân hậu với người làm mình bực trong chuyện thường ngày.
- Một nguồn không ra nước ngọt lẫn nước đắng; đừng giả hình ở nhà thờ rồi cộc cằn ở nhà.
-
Kết luận
- Bốn lời là đủ, người tin Chúa không cần lắm lời.
- Sự đổi mới bên trong sẽ lộ ra; xin Chúa giúp lời nói chúng ta ân hậu.
Bài liên quan
- 45:38
- 35:49
- 44:28
- 50:14
- 34:24
- 56:28
- 37:29
- 46:24