Lời Nguyện Đầu Năm
Bố cục bài giảng
Đầu năm, noi theo lời cầu nguyện của Phao-lô, xin Chúa ban thần trí khôn ngoan và khải thị để biết hy vọng, cơ nghiệp và quyền năng của Ngài.
-
Mở đầu
- Hình dung Phao-lô đọc thư cho người thư ký chép gởi Hội Thánh Ê-phê-sô.
- Giữa chừng ông dừng lại dâng lời cầu nguyện cho các tín hữu.
-
I. Ở trong Đấng Christ
- Được cứu khỏi quyền thế gian và tội lỗi để vào sự hiện diện của Chúa.
- Được thừa hưởng cơ nghiệp và được Đức Thánh Linh đóng ấn.
- Nhìn lại năm qua để tạ ơn Chúa.
-
II. Ba ơn Phao-lô cầu xin
- Thần trí khôn ngoan giúp phân biệt và áp dụng lẽ thật giữa muôn vàn thông tin.
- Thần trí khải thị bày tỏ những điều ngoài tầm hiểu biết của ta.
- Biết quyền năng vô hạn đã khiến Chúa Jêsus sống lại và vượt trên mọi quyền thế.
-
III. Ba mục đích
- Có hy vọng dài hạn trong Chúa, không đặt trông cậy nơi điều sẽ mất đi.
- Vui hưởng cơ nghiệp quý báu Chúa dành cho chúng ta.
- Cảm tạ Chúa vì những ơn thuộc linh và con cái trong Hội Thánh.
-
Kết luận
- Bước vào năm mới với khôn ngoan, khải thị và quyền năng, như chi thể của thân thể Đấng Christ.
- Giới thiệu nhóm anh em đang đồng tâm xây dựng Hội Thánh, và mời người chưa tin tiếp nhận Chúa.
Bài liên quan
- 15:16
- 21:47
- 15:27
- 14:47
- 23:44
- 29:52
- 26:18
- 26:13