Lời Mời Gọi Của Chúa
Bố cục bài giảng
Chúa dọn bàn thịnh soạn cho người theo Ngài; hãy tìm kiếm nước Chúa trước hết, và liên tục xin, tìm, gõ cửa để nhận sự dư dật của Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 7:7-11 Ma-thi-ơ 5:3-12Ma-thi-ơ 6:25-34Ma-thi-ơ 7:6Rô-ma 8:18Sáng-thế Ký 15:5Sáng-thế Ký 5:24Thi-thiên 84:2
-
Mở đầu
- Nhìn lại bốn mươi năm: từ vỏ bánh mì khô của người tị nạn đến sự ban phước dư dật của Chúa; vậy Ngài còn dành điều gì cho tương lai?
- Chúa dùng những người bình thường sống bằng đức tin, và cũng muốn dùng chúng ta cho con cháu và cho thế giới.
-
I. Lớn lên trong Hội Thánh: Chúa đã dọn bàn
- Diễn giả lớn lên trong Hội Thánh; mẹ đã dâng con cho Chúa từ trước khi sinh, và ông chưa bỏ một buổi nhóm nào.
- Minh họa: trở lại góc nhà thờ cũ sau sáu mươi năm, thấy Chúa gìn giữ suốt đời khi bạn bè xưa đã không còn.
- Thờ phượng Chúa không làm ta mất gì; đừng để sự quyến rũ của thế gian kéo ta rời Hội Thánh.
- Tạ ơn Chúa về những tôi tớ trung tín mà Ngài đã dùng.
-
II. Phước của Chúa dài, rộng, lớn
- Bài giảng trên núi (Ma-thi-ơ 5-7) như thác nước Chúa đổ xuống; chữ phước có nghĩa là dài, rộng và lớn.
- Lo lắng làm đời sống co hẹp; Chúa đem ta ra nơi rộng rãi, như Áp-ra-ham được bảo nhìn trời đếm sao.
- Chúa đưa người Việt đến xứ này để mở cửa rộng cho con cháu; đừng mặc cảm, hãy sống như con cái Chúa.
- Đừng lo ăn mặc: Chúa nuôi chim trời và tô điểm hoa đồng.
-
III. Ưu tiên: tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước
- Tìm nước Chúa trước hết, mọi sự khác Chúa sẽ thêm vào. Minh họa: người bán kẹo bốc thêm một nắm.
- Nhà cửa, danh vọng, thành công chỉ là phần thêm; việc chính là con cái trở thành người của Chúa.
- Minh họa: mẹ cầu nguyện xin cho đứa con yếu kém học một biết mười, và Chúa đã nhậm lời.
- Đừng ném vật thánh đi: thờ phượng, gia đình, cầu nguyện, thông công là gia tài quý nhất.
-
IV. Xin, tìm, gõ cửa
- Ba mệnh lệnh của Chúa: xin vì ta không có, tìm vì biết có điều quý, gõ vì có Người đứng sau cánh cửa.
- Điều đủ cho quá khứ không đủ cho tương lai; như ta ăn mỗi ngày, đời sống thuộc linh cần được nuôi liên tục.
- Chúa tôn trọng sự tự do của ta, không ép buộc, nhưng đôi khi dùng biện pháp mạnh để ta chịu lắng nghe.
- Hãy trở thành người luôn xin, như kẻ ăn mày kêu cầu bằng cả thân xác và tâm hồn, và Cha trên trời sẽ ban điều tốt.
-
Kết luận
- Chúa là then chốt của đời sống; sự dư dật của Ngài dành cho ai xin, tìm và gõ cửa, như Hê-nóc đi với Chúa mỗi ngày.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32