Lời Mời Gọi Bị Khước Từ
Bố cục bài giảng
Chúa mời mọi người vào tiệc nước trời, nhưng ai viện cớ khước từ sẽ mất chỗ; hãy đáp lời mời ngay hôm nay.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 14:15-24 Lu-ca 14:1-14Lu-ca 8:14Dân-số Ký 14:29-30Giăng 14:2-3Khải-huyền 3:20Giăng 15:4-5Ma-thi-ơ 11:28II Cô-rinh-tô 6:2Ê-phê-sô 2:6
-
Mở đầu
- Diễn giả cảm ơn Chúa được đứng giảng Lời Ngài là một ân huệ.
- Bài thuộc loạt học Lu-ca 14, bữa tiệc tại nhà một người thuộc phái Pha-ri-si.
-
I. Bối cảnh: ba cuộc đối thoại tại bàn tiệc
- Chúa chữa người bệnh thủy thũng và nhắc luật yêu thương vượt trên luật Sa-bát.
- Chúa dạy khách đừng giành chỗ cao, và dạy chủ nhà mời người nghèo khó, không thể trả ơn.
- Minh họa: một mục sư tổ chức tiệc sinh nhật cho một phụ nữ bị xã hội coi thường.
-
II. Dụ ngôn tiệc lớn
- Người chủ dọn tiệc lớn, sai đầy tớ báo mọi sự đã sẵn nhưng khách đều xin khất.
- Ba lý do: mua đất, mua bò, mới cưới vợ; các cớ đều vô lý, mua rồi mới đi xem.
-
III. Vì sao họ khước từ
- Họ không biết người mời là ai.
- Họ không biết bữa tiệc huy hoàng và cấp bách thế nào, chỉ trả lời lấp lửng.
- Họ không biết hậu quả: không ai trong số được mời trước sẽ được dự tiệc, như dân Ít-ra-ên không vào đất hứa.
-
IV. Chúng ta đáp lời mời thế nào
- Đừng nghĩ mình an toàn vì đã tin Chúa; nếu Chúa gọi về nhà ngay, ta sẵn sàng hay lại viện cớ?
- Ba cớ cũng như ba thứ gai: lo lắng, giàu sang, vui sướng đời này.
- Khi Chúa đứng ngoài cửa gõ, ta có mở không?
-
Kết luận
- Chúa không để bàn tiệc trống; ai khước từ thì lời mời đến người khác, kể cả dân ngoại là chúng ta.
- Cơ hội đáp lời có hạn: hiện nay là ngày cứu rỗi.
- Chúa mời mọi người không phân biệt; điều quan trọng là ta đáp: đã làm rồi.
Bài liên quan
- 45:38
- 35:49
- 44:28
- 50:14
- 34:24
- 56:28
- 37:29
- 46:24