Lời Mời Của Chúa
Bố cục bài giảng
Chúa mời những ai mệt mỏi, gánh nặng hãy đến với Ngài; ách của Ngài dễ chịu vì được đặt trên nền tình yêu, không phải luật pháp.
-
Mở đầu
- Chúa Giê-xu mời người mệt mỏi, mang gánh nặng đến cùng Ngài để được an nghỉ.
-
I. Bối cảnh chính trị và xã hội thời Chúa
- Dân Do Thái bị đế quốc La Mã đô hộ, vua Hê-rốt chỉ là tay sai.
- Dân phải đóng thuế cho cả hai chính quyền và chịu kinh tế khó khăn.
-
II. Gánh nặng tôn giáo
- Người Pha-ri-si và Sa-đu-sê thêm hơn sáu trăm luật lệ vào luật Môi-se.
- Đó là cái ách mà tổ tiên và chính họ cũng không mang nổi, theo lời Phi-e-rơ.
-
III. Ách của Chúa nhẹ nhàng
- Chúa đã làm trọn luật pháp và trả xong nợ tội thay cho chúng ta.
- Chúa không gỡ mọi gánh đời thường, nhưng ban sự nhẹ nhàng và an nghỉ cho tâm hồn.
- Ách của Chúa là yêu kính Chúa và yêu người; động cơ là tình yêu chứ không vì sợ luật pháp.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18