Lời Lành Hay Lời Dữ
Bố cục bài giảng
Lời nói có thể là lời lành đem sự sống hoặc lời dữ đem hủy hoại; lời dữ bắt nguồn từ cuộc sa ngã, còn lời lành đến từ Chúa Giê-xu đầy ơn và lẽ thật.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 4:29 Ê-phê-sô 4:25-32Sáng-thế Ký 1:3Sáng-thế Ký 1:26-28Sáng-thế Ký 2:23Sáng-thế Ký 3:1-5Sáng-thế Ký 3:12Gia-cơ 3:3-6Giăng 10:10Giăng 1:14-17Lu-ca 4:22
-
Mở đầu
- Minh họa vui: một người ít nói nhưng mỗi lần mở miệng đều nói điều không đẹp; chúng ta cũng khó nói lời tốt đẹp.
- Đọc Ê-phê-sô 4:25-32; đề tài hôm nay là lời lành hay lời dữ.
-
I. Lời lành, lời dữ và sức mạnh của lưỡi
- Lời lành giúp ơn và có ích cho người nghe: an ủi, khích lệ, gây dựng. Lời dữ như trái cây hư thối: gây giận, ngã lòng, chia rẽ.
- Minh họa: một lời mắng nhiếc của người thầy gây tổn thương rất nặng; ngược lại lời chúc phước dành cho một em bé đã theo nó suốt đời.
- Gia-cơ: lưỡi như bánh lái tàu, như ngọn lửa nhỏ làm cháy rừng. Nhiều người rời Hội Thánh vì một lời làm đau lòng.
- Mỗi ngày tôi nói bao nhiêu lời lành, bao nhiêu lời dữ?
-
II. Nguồn gốc lời nói: Đức Chúa Trời phán lời phước hạnh
- Đức Chúa Trời là Đấng luôn phán; Ngài phán qua thiên nhiên, tiên tri và sau hết qua Ngôi Lời là Chúa Giê-xu.
- Lời đầu tiên Ngài phán với loài người là lời phước hạnh, đem sự sống và trật tự.
- A-đam và Ê-va lúc đầu nói những lời tốt đẹp, như câu A-đam nói khi nhìn thấy Ê-va.
-
III. Sa-tan làm hư hoại lời nói
- Sa-tan thách thức thẩm quyền Đức Chúa Trời: Có thật Chúa đã phán không? Nó khiến con người nghi ngờ lời Chúa và giải thích theo ý mình.
- Sau khi sa ngã, A-đam đổ lỗi cho vợ và cho Chúa; lời dối trá và đổ thừa không đến từ Đức Chúa Trời.
- Minh họa: người cha mất kiểm soát lời nói với con; câu chuyện hiền triết với chiếc gối lông: lời đã nói ra như lông bay trong gió, không thể thu lại.
- Cần cầu nguyện, chậm nói, tìm biết sự thật trước khi nói.
-
IV. Hy vọng nơi Ngôi Lời đầy ơn và lẽ thật
- Đức Chúa Trời đã sai Ngôi Lời đến thế gian, đầy ân điển và chân lý; lời Chúa Giê-xu là lời đầy ân huệ.
- Hãy giao miệng lưỡi cho Chúa, hỏi Ngài trước khi nói và nhờ Đức Thánh Linh giúp nói lời ân hậu.
-
Kết luận và áp dụng
- Tự hỏi mỗi ngày: lời nào nhiều hơn, lời gây dựng hay lời làm đau lòng, mất thanh danh người khác?
- Tôi nói theo khuôn mẫu Sáng-thế Ký 1 (phước hạnh, sự sống, trật tự) hay Sáng-thế Ký 3 (nghi ngờ, dối trá, đổ lỗi)?
Bài liên quan
- 27:49
- 29:17
- 37:21
- 34:03
- 31:01
- 28:57
- 32:10
- 19:29