Lời Lành Hay Lời Dữ (2)
Bố cục bài giảng
Lời nói trong cơn giận dễ thành cơ hội cho ma quỷ; hãy chậm giận, chậm nói, đem cơn giận đến cùng Chúa và để Ngài đổ đầy lòng mình bằng lời lành.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 4:26-29 I Sa-mu-ên 25:1-35Châm-ngôn 29:11Châm-ngôn 21:23Châm-ngôn 13:16Châm-ngôn 14:30I Các Vua 19:1-8Lu-ca 6:45
-
Mở đầu: sức mạnh của lời nói
- Một lời nói có thể làm mất bình an ngay tức khắc; nhiều rạn nứt trong gia đình và Hội Thánh bắt nguồn từ lời nói, nhất là lúc nóng giận.
- Ê-phê-sô 4:26-27: nóng giận thì đừng phạm tội, đừng tạo cơ hội cho ma quỷ; nó thích đổ dầu vào lửa giận.
-
I. Lời dữ của Na-banh
- Bối cảnh: Đa-vít trốn vua Sau-lơ, thu nhóm người cùng khốn, giữ an ninh cho vùng ấy mà không đòi hỏi gì; mùa hớt lông chiên ông sai người đến xin rất lịch sự.
- Na-banh đáp bằng lời khinh miệt, chạm vào dòng họ và hoàn cảnh đau đớn của Đa-vít.
- Hậu quả: Đa-vít nổi giận, đem bốn trăm người đi, thề diệt mọi người nam trong nhà Na-banh.
-
II. Vì sao Đa-vít nổi giận
- Ông bị làm nhục, vừa mất người thầy cố vấn, lại đói và kiệt sức; mệt mỏi, đói, căng thẳng khiến ta dễ nổi giận.
- Nổi giận không phải là tội: Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu cũng giận. Điều quan trọng là giận vì điều gì và bày tỏ thế nào.
-
III. Ba cách bày tỏ cơn giận
- Bùng nổ: hành động vội vàng như Đa-vít, rồi hối tiếc.
- Giấu kín: cơn giận dồn nén gây hại cho sức khỏe thân thể.
- Đối diện đúng cách: tìm hiểu nguyên nhân thật của cơn giận; chậm giận, chậm gọi điện hay gửi thư; thư giãn nghỉ ngơi; thưa với Chúa mọi điều mình giận.
- Minh họa: người cha ra lệnh cho thuộc hạ đi ngay; ngày nay ta cũng cần dừng lại trước khi gọi điện hay gửi thư.
-
IV. Để Chúa đổ đầy tấm lòng
- Minh họa: ống kem bị bóp thì ra kem, ống đầy thứ khác thì ra thứ khác; hoàn cảnh chỉ làm lộ điều đang chứa trong lòng.
- Nếu lòng đầy Chúa, khi bị ép ra sẽ là lời ân hậu, tha thứ và yêu thương (Lu-ca 6:45).
-
Kết luận và áp dụng
- Lời của A-bi-ga-in làm nguội cơn giận Đa-vít; lời phước hạnh sinh ra lời phước hạnh, như quả banh đập nhẹ thì nảy nhẹ.
- Áp dụng: xin Chúa đổ đầy lòng bằng lời phước; mỗi tối nhìn lại số lần giận và xem có nói lời hay làm điều tổn thương ai không.
Bài liên quan
- 27:49
- 29:17
- 37:21
- 34:03
- 31:01
- 28:57
- 32:10
- 19:29