Lời Lạ Lùng
Bố cục bài giảng
Kinh Thánh là lời lạ lùng: được bảo toàn và phổ biến phi thường, mang sự khôn ngoan cho người thực hành; hãy sống theo lời ấy.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 119:129 Thi-thiên 119:89Giê-rê-mi 36Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:6I Phi-e-rơ 1:23Ma-thi-ơ 10:28
-
Mở đầu
- Thi-thiên 119 có 22 khổ theo 22 mẫu tự Hê-bơ-rơ, cho thấy Lời Chúa trọn vẹn, đầu tiên và cuối cùng.
- Kỳ trước đã học Kinh Thánh hình thành và có quyền năng lạ lùng; hôm nay xem thêm các mặt khác.
-
I. Được bảo toàn lạ lùng
- Vua Giê-hô-gia-kim đốt cuộn sách; thời Trung Cổ người giữ hoặc dịch Kinh Thánh bị thiêu sống.
- Nhiều người sẵn lòng chết để giữ Lời Chúa, vì lời ấy cứu linh hồn.
-
II. Được phổ biến lạ lùng
- Voltaire tuyên bố Kinh Thánh sẽ bị lãng quên, nhưng sách ngày càng được in nhiều hơn.
- Hiện nay Kinh Thánh đã được dịch ra hàng ngàn ngôn ngữ và thổ ngữ.
- Spurgeon: Kinh Thánh như con sư tử, không cần bênh vực; hãy thả ra bằng cách rao giảng và sống theo lời ấy.
-
III. Mang sự khôn ngoan lạ lùng
- Phục-truyền 4:6 hứa rằng người giữ luật lệ Chúa sẽ được xem là khôn ngoan, thông sáng.
- Minh họa: dân Do Thái, và các nước dựng trên Kinh Thánh như Âu Châu, Bắc Mỹ, đạt nhiều thành tựu.
- Minh họa: D.L. Moody, người ít học nhưng nhờ Lời Chúa trở thành nhà giảng đạo lớn.
- Sự khôn ngoan lớn nhất là con đường từ địa ngục đến thiên đàng.
-
Kết luận
- Người ta chết để giữ Lời Chúa; chúng ta phải đọc, tin và thực hành để tôn cao lời ấy.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07