Lời Kết
Bố cục bài giảng
Qua lời kết thư Ê-phê-sô, Phao-lô cho thấy Chúa đặt chúng ta bên cạnh nhau để khích lệ, và cầu chúc bình an, yêu thương, đức tin, ân điển.
Kinh Thánh: 📖 Ê-phê-sô 6:21-24 Công-vụ các Sứ-đồ 20:4Công-vụ các Sứ-đồ 20:17-38Ê-phê-sô 2:8Ê-phê-sô 4:14Ma-thi-ơ 9:36
-
Mở đầu: Lời kết của thư Ê-phê-sô
- Hôm nay học bốn câu cuối của thư, là phần mang nhiều tình cảm của Phao-lô.
- Phao-lô muốn khích lệ và nâng đỡ đức tin của anh em; đó cũng là mục đích Chúa đặt chúng ta bên cạnh nhau trong thân thể Chúa.
-
I. Ti-chi-cơ: khích lệ nhau và sẵn lòng hy sinh
- Ti-chi-cơ là người đứng bên Phao-lô trong lúc khó khăn nhất; Phao-lô gọi ông là anh em yêu dấu và đầy tớ trung thành.
- Người lãnh đạo thuộc linh cần người trung thành, và tín hữu cần được lãnh đạo tôn trọng, đánh giá đúng công sức.
- Phao-lô hy sinh, sai Ti-chi-cơ đi dù mình cần ông. Minh họa: sẵn lòng nhường truyền thống gia đình để cùng đón Lễ Tạ ơn với anh em, đặc biệt người mới tin.
- Phao-lô cũng chia sẻ hoàn cảnh của mình để an ủi Hội Thánh. Thông công cần cả nghe lẫn chia sẻ.
-
II. Ba việc Phao-lô làm để khích lệ Hội Thánh
- Cầu nguyện cho Hội Thánh: cần có tình yêu thương và sự quan tâm thật sự.
- Thăm viếng: đi thăm những người lâu nay vắng mặt, dịp Lễ Tạ ơn là cơ hội mời họ đến nhà.
- Viết thư, gọi điện hay gửi lời khích lệ. Khi có sai sót, hãy ghi nhận tấm lòng và nỗ lực của anh em thay vì chỉ trích.
-
III. Lời chúc phước của Phao-lô
- Bình an: trước hết bình an với Đức Chúa Trời, rồi mới bình an với nhau. Khi đời sống thuộc linh lớn lên, các mâu thuẫn tự được giải quyết.
- Yêu thương: kinh nghiệm Chúa yêu và tha thứ mình thì mới yêu được người khác.
- Đức tin: đức tin vững vàng nơi Chúa. Ân điển: nhắc ta khiêm nhường, phục vụ và sống khác biệt để người chưa tin thấy Chúa trong ta.
- Tình yêu dành cho Chúa không phai vì sẽ theo ta vào cõi đời đời.
-
Kết luận
- Lời kết luận về thư Ê-phê-sô: bình an là điều tốt đẹp cao trọng nhất, đức tin là sự yên nghỉ tin cậy nơi Chúa, ân điển là món quà vô điều kiện.
- Cơ Đốc nhân hiểu tình yêu Chúa để yêu người khác như Ngài đã yêu mình.
- Xin Chúa giúp ta đọc lại sáu đoạn Ê-phê-sô nhiều lần để Lời Chúa thấm vào đời sống.
Bài liên quan
- 48:21
- 53:11
- 47:54
- 45:22
- 53:09
- 46:46
- 1:02:59
- 43:12