Lời Kết Của Một Lý Thuyết
Bố cục bài giảng
Mọi thú vui đời này đều hư không; chỉ có tuổi già, sự chết và sự đoán xét là chắc chắn, nên hãy kính sợ Chúa và giữ điều răn Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Truyền-đạo 12:13-14 Truyền-đạo 1:2Truyền-đạo 11:9Truyền-đạo 12:1-7Châm-ngôn 14:12Ê-sai 60:19Giăng 4
-
Mở đầu
- Mỗi người sống theo một triết lý, nhưng triết lý loài người không có sự bảo đảm của Chúa.
- Lời Chúa là lý thuyết đúng nhất; sách Truyền-đạo có một lời kết đáng nghe.
-
I. Hư không của sự hư không
- Sa-lô-môn có đủ giàu sang, khôn ngoan, danh vọng, hằng ngàn vợ, rồi kết luận: tất cả đều hư không.
- Hư không là vô nghĩa, trống rỗng, mỏi mệt.
- Minh họa: Augustine ăn chơi khắp nơi, chán nản, rồi trở lại cùng Chúa.
-
II. Điều chắc thật thứ nhất: tuổi già và sự chết
- Y học chỉ kéo dài tuổi thọ chút ít; ai cũng già và chết.
- Truyền-đạo 12 mô tả cơ thể suy yếu: tai điếc, răng rụng, mắt mờ, mất ngủ.
- Minh họa: một vị tổng thống nổi tiếng cuối đời mất trí nhớ, vinh quang không còn.
- Chén vàng vỡ, dây bạc đứt: công cuộc tìm hạnh phúc chấm dứt; thân thể trở về bụi đất.
-
III. Điều chắc thật thứ hai: sự đoán xét của Đức Chúa Trời
- Truyền-đạo 11:9: cứ theo lòng mình muốn, nhưng Chúa sẽ đoán xét.
- Tội lỗi có hậu quả ngay đời này và sự đoán xét sau đó.
- Chúa thấy cả việc kín giấu, thiện hay ác.
-
Kết luận
- Kính sợ Chúa thật sự, không chỉ bề ngoài.
- Giữ các điều răn của Chúa hằng ngày; tin Chúa Giê-xu là bước cứu rỗi, rồi tiếp tục kính sợ và vâng lời.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07