Lời Hứa
Bố cục bài giảng
Khi lo sợ, Áp-ram được Chúa hứa làm khiên che chở và lập giao ước; ai kính sợ Chúa sẽ được Ngài che chở và ban phước.
-
Mở đầu
- Đọc Kinh Thánh về nỗi lo sợ của Áp-ram và cách Chúa giúp ông.
- Chúa hứa làm khiên, ban con trai nối dõi, đất đai, rồi lập giao ước bằng của lễ.
-
I. Nỗi lo sợ của Áp-ram
- Lo sợ là một phần bản tính con người; có người vì sợ mà tin theo thần linh hoặc bị lừa.
- Dù giàu và chiến thắng, Áp-ram sợ bị trả thù, sợ bị ganh tị, và nhất là sợ không có con nối dõi.
- Thành công chưa chắc làm ta hết lo sợ.
-
II. Chúa là cái khiên che chở
- Khiên giúp người chiến sĩ đỡ gươm giáo; Chúa hứa chính Ngài là khiên cho ông.
- Có Chúa che chở thì không quyền lực nào, kể cả tà linh, xâm hại được.
- Hãy thuận phục Chúa và chống cự ma quỷ.
-
III. Phần thưởng lớn
- Ông sẽ có con ruột nối nghiệp, dòng dõi đông như sao trên trời và một vùng đất rộng.
- Dù con cháu phải trải qua gian khổ, họ sẽ trở về nhận sản nghiệp.
-
IV. Giao ước của Đức Chúa Trời
- Lời hứa có thể xảy ra, giao ước chắc chắn xảy ra.
- Theo tục xưa, các bên đi qua giữa những con thú bị xẻ đôi; ngọn lửa đi qua là Chúa đích thân xác nhận giao ước.
- Minh họa: việc ký tên, đóng dấu xác nhận hợp đồng ngày nay.
-
Kết luận
- Ai cũng có lúc lo sợ; người có Đức Chúa Trời được Ngài che chở và ban phước.
- Chúa đã làm vậy cho Áp-ra-ham và nhiều thế hệ.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18