Lời Dạy Của Cha
Bố cục bài giảng
Làm cha là gương và người dạy dỗ con; từ sách Châm-ngôn, cha mẹ truyền lại mười điều khôn ngoan để con sống kính sợ Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Châm-ngôn 4:1-9 Châm-ngôn 1:8Châm-ngôn 1:7Châm-ngôn 9:10Châm-ngôn 3:5-7Châm-ngôn 3:11-12Châm-ngôn 4:23Châm-ngôn 1:10Châm-ngôn 2:16-18Châm-ngôn 5:18Châm-ngôn 16:18-19Châm-ngôn 10:4Châm-ngôn 6:6-11Châm-ngôn 3:9-10Châm-ngôn 3:27-28Châm-ngôn 31:28Ê-phê-sô 4:25II Tê-sa-lô-ni-ca 3:7-10Ma-thi-ơ 15:17-20Ma-thi-ơ 25:37-40Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5-6
-
Mở đầu
- Nhân Ngày của Cha, diễn giả nhớ lời dạy ngắn của cha mình khi tròn mười tám tuổi.
- Hai điều: đừng làm ô danh Chúa, đừng làm ô danh gia đình.
- Giờ đến lượt mình dạy con khi con vào tuổi trưởng thành.
-
I. Gánh nặng làm cha
- Con cái bắt chước cha cả điều tốt lẫn thói xấu: cha nào con nấy.
- Người cha châu Á thường nghiêm khắc, đòi hỏi cao; con phải xứng đáng mới được yêu, trong khi tình mẹ vô điều kiện.
- Văn hóa Việt hay Mỹ đều không đủ; cha mẹ cần khuôn mẫu Kinh Thánh, nhất là sách Châm-ngôn.
-
II. Bốn điều đầu: kính sợ Chúa, vâng lời, giữ lòng, chọn bạn
- Biết, kính và sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan.
- Vâng lời cha mẹ và chịu sửa phạt, vì Chúa sửa trị người Ngài yêu.
- Cha mẹ làm người gác cổng cho tâm trí con; giữ lòng vì sự sống từ đó mà ra.
- Dạy con chọn bạn tốt, vì bạn bè ảnh hưởng mạnh hơn lời cha mẹ.
-
III. Thân thể, hôn nhân và lời nói
- Dạy con giữ gìn thân thể và tránh cám dỗ tình dục.
- Thỏa lòng với vợ mình, yêu mẹ chúng là điều quý nhất cha dành cho con; nêu gương một cặp vợ chồng bền 57 năm.
- Lựa lời mà nói, nói thật với nhau vì chúng ta là chi thể của nhau.
-
IV. Khiêm tốn, siêng năng, tiền bạc và yêu thương
- Kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt; con học giỏi vẫn phải khiêm nhường.
- Siêng năng như loài kiến, không ăn bám; biết quản lý tiền bạc, dâng cho Chúa và tránh nợ, đầu tư liều lĩnh.
- Yêu thương đồng loại và rộng rãi giúp người thiếu thốn.
-
Kết luận
- Hai điều đầu và cuối: kính Chúa và yêu người; mọi điều khác nằm giữa.
- Không dạy con thì để mặc cho nó sống thiếu kính sợ Chúa, hỗn loạn, ích kỷ.
- Cha mẹ vẫn là người hùng đức tin của con cái dù còn nhiều thiếu sót.
Bài liên quan
- 45:38
- 35:49
- 44:28
- 50:14
- 34:24
- 56:28
- 37:29
- 46:24