Lời Đáp Êm Nhẹ
Bố cục bài giảng
Qua lời nói và cách ứng xử của A-bi-ga-in, con cái Chúa học được bảy điều để có lời đáp êm dịu, làm nguôi cơn giận và đem phước đến cho người khác.
-
I. Hạ mình và nhận lỗi
- A-bi-ga-in bước xuống khỏi lừa, phủ phục trước Đa-vít; lời nói và hành động đều khiêm nhường, dù Đa-vít lúc ấy chỉ là kẻ lưu lạc.
- Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, ban ơn cho kẻ khiêm nhường; Chúa Giê-xu là gương hạ mình trọn vẹn.
- Bà nói: Lỗi tại tôi. Nhiều người không bao giờ nói lời xin lỗi; ta thường đổ lỗi như A-đam và Ê-va.
-
II. Đáp ứng nhu cầu, khen ngợi và chúc phước
- Bà đem thức ăn đến vì biết nhu cầu của Đa-vít và quân lính. Minh họa: hai anh em lặng lẽ đến giúp một người làm việc giữa nắng.
- Lời khen thành thật, như nói Đa-vít đánh trận cho Chúa, khích lệ người nghe. Minh họa: cùng một việc, lời khen khích lệ hơn lời trách.
- Hãy chúc phước thay vì chỉ trích; cha mẹ hay phê bình khiến con cái sợ gặp mặt. Mỗi sáng cũng nên chúc phước cho chính mình.
-
III. Nhận ra giá trị của người khác
- A-bi-ga-in tin Đa-vít sẽ làm lãnh tụ Y-sơ-ra-ên, còn Na-banh chỉ thấy một kẻ vô danh; hiểu biết thuộc linh quyết định cách ứng xử.
- Nếu thấy vợ, chồng, anh em là thánh đồ và con cái Chúa, ta sẽ tôn trọng và không nói lời nhục mạ.
-
IV. Sửa lỗi cách tế nhị
- Bà nhắc Đa-vít về việc đổ máu vô cớ và tự báo thù, nhưng bằng lời khôn ngoan, êm dịu, vì lợi ích của ông.
- Minh họa: tiên tri Na-than dùng câu chuyện để đưa vua đến chỗ nhận tội.
- Nói thật trong tình yêu thương: có tình yêu đủ để đối diện, và biết lựa lời cho đúng cách.
- Minh họa: lời khuyên phải bọc đường như viên thuốc ngọt thì người nghe mới nhận.
-
Kết luận
- Lời của A-bi-ga-in là lời lành, làm nguôi cơn giận; Đa-vít ngợi khen Chúa và chúc phước lại cho bà: lời lành sinh lời lành.
- Lời phước hạnh đến từ Đức Chúa Trời; người sống gần Chúa thường nói lời êm dịu, ân hậu, khích lệ người khác.
Bài liên quan
- 37:47
- 33:49
- 42:55
- 48:59
- 43:04
- 43:02
- 27:22
- 33:12