Lời Con Ca Tụng
Bố cục bài giảng
Nhớ phước lành Chúa ban và hết lòng ca tụng, tạ ơn Ngài mỗi ngày, cho cả gia đình và các thế hệ sau.
-
Mở đầu
- Đọc Ê-sai 38:15-20, bài giảng ngày lễ tạ ơn.
- Minh họa: chàng trai trên lưng ngựa chỉ nói "Cảm ơn Chúa" ngoài miệng, nhắc ta tạ ơn bằng cả tấm lòng.
-
I. Phước lành Chúa ban
- Vua Ê-xê-chia lâm bệnh nặng, cầu nguyện và được Chúa cho sống thêm 15 năm, được giải cứu khỏi quân A-si-ri.
- Ông thưa "Tôi còn nói gì": không thể diễn tả hết ơn Chúa.
- Chúa còn ban ơn lớn hơn: cứu người chết vì tội được sống với Đấng Christ; ném tội ra sau lưng Ngài, nên ta sống khiêm nhường.
-
II. Lời ca tụng dâng Chúa
- Chỉ người còn sống mới ngợi khen Chúa được, nên đừng chần chừ.
- Cha cho con cái biết sự thành tín của Chúa; ca tụng từ cá nhân đến gia đình, đến cả dân tộc.
- Hãy tạ ơn mỗi ngày, cả trong thuận cảnh lẫn nghịch cảnh, không đợi mọi sự xong rồi.
-
Áp dụng và kết luận
- Minh họa: người than không có gì ăn giữa tủ lạnh đầy, so với em bé tạ ơn nhiều người nhưng quên cảm ơn Chúa.
- Mọi điều ta có, nhỏ hay lớn, đều đến từ Đức Chúa Trời.
- Xin Chúa nhận lời tạ ơn của gia đình và Hội Thánh.
Bài liên quan
- 29:03
- 29:59
- 22:22
- 47:00
- 28:29
- 22:01
- 20:27
- 33:02